7 điều đàn bà hết yêu sẽ làm, đàn ông nên cẩn thận
Người đàn bà hết yêu đến chồng còn dám bỏ, đánh mất hạnh phúc của bản thân còn dám làm, huống hồ chi là những việc này.
Dưới đây là những điều đàn bà hết yêu sẽ làm, đàn ông nên chuẩn bị tinh thần để không bị sốc khi vợ quay lưng.
Không còn ghen tuông vì bất cứ lý do gì
Đàn bà hết yêu sẽ làm điều này - Ảnh minh họa: Internet
Khi đã không còn yêu, đàn bà chẳng ai ghen tuông làm khổ mình. Họ sẽ để chồng vui chơi thoải mái, có đi theo người đàn bà khác, họ cũng chẳng hề quan tâm. Với họ, khi đã dứt tình cạn nghĩa bản thân sẽ chỉ sống vì mình thôi, không còn muốn quan tâm chuyện gì khác nữa.
Chỉ thỉnh thoảng trả lời điện thoại, tin nhắn của chồng
Khi đàn bà yêu, họ luôn mong chờ chồng nhắn tin hay gọi điện thoại. Nhưng khi hết yêu, họ sẽ không thường xuyên trả lời tin nhắn của chồng. Vì họ nghĩ chuyện này rất phiền phức, mất thời gian. Thế nên đàn ông nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin sét đánh cho cuộc hôn nhân của mình.
Không còn hào hứng với những sở thích chung
Đàn bà không còn yêu thường không còn hào hứng với sở thích chung - Ảnh minh họa: Internet
Người đàn bà dứt tình cạn nghĩa thường không còn hứng thú với sở thích chung. Họ chỉ muốn một mình, không còn san sẻ sở thích, ước mơ cùng chồng nữa. Vì họ nghĩ người đàn ông bên cạnh đã không còn đủ quan trọng để bản thân tâm sự hay dựa dẫm vào.
Không thích lên kế hoạch cho tương lai của cả hai
Người phụ nữ luôn muốn gắn bó lâu dài trong tình yêu. Họ muốn có kế hoạch tương lai với người đàn ông bên cạnh để cả hai có thể bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng khi đã muốn dứt áo ra đi, họ sẽ không màng đến bất cứ chuyện gì mà chỉ muốn rời khỏi mối quan hệ đó ngay lập tức.
Không còn muốn lắng nghe câu chuyện của chồng
Người hết yêu không còn lắng nghe chồng - Ảnh minh họa: Internet
Một khi đã hết yêu, đàn bà sẽ không còn xem trọng những câu chuyện của chồng. Những điều chồng kể với họ vô cùng phiền phức và chỉ muốn anh ấy im miệng ngay. Còn khi yêu, họ sẽ như con mèo ngoan nằm bên cạnh lắng nghe hết thảy những điều chồng nói.
Không cần đến sự giúp đỡ của chồng
Một khi đã muốn rời khỏi một mối quan hệ, đàn bà đã chuẩn bị cho mình một tâm thái mạnh mẽ. Họ không còn muốn nhờ vả hay cần sự giúp đỡ của chồng. Mọi việc họ có thể lo liệu được chu toàn vì nghĩ sau này chỉ có một mình, không biết tự làm thì chẳng có ai giúp.
Không còn nói lời ngọt ngào
Đàn bà cạn nghĩa cạn tình thường không nói lời ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet
Không còn yêu nữa, chẳng ai dành cho nhau những lời ngọt ngào êm tai. Mà họ chỉ muốn rót vào tai nhau những câu từ, lời lẽ khó chịu nhất. Thậm chí còn muốn làm tổn thương đối phương bằng những lời cay độc.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước