4 cách để chúng ta tìm thấy tình yêu vĩnh cửu cho riêng mình
Cố gắng không tự áp đặt suy nghĩ, quan điểm của bản thân lên người khác, hãy chấp nhận bởi đơn giản vì họ là họ chứ không phải một người nào khác.
Ai trong số chúng ta cũng từng một lần yêu, cũng từng có những khoảng thời gian ấm áp, từng nắm tay người ấy đi dạo trong tâm trạng ngập tràn hạnh phúc. Và rồi khi tình yêu ấy mất đi, chúng ta lại mất tiếp một khoảng thời gian để hồi phục lại tinh thần, để chống chọi lại với hàng đêm thức trắng và khóc. Những ngày tháng tồi tệ chỉ có nước mắt và buồn đau ấy, tôi tin chắc chẳng ai muốn mình phải trải qua.
Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao một tình yêu vốn dĩ đang tốt đẹp lại đi vào bế tắc hay không? Là do chúng ta luôn bận rộn với sự nghiệp của riêng mình, với công việc, học tập, thời gian dành cho bản thân mà lơ là quan tâm đối phương? Hay chúng ta chưa thật sự biết cách yêu một người?
Càng trưởng thành, chúng ta càng khó khăn trong việc tìm kiếm một ai đó, mở lòng ra và thật tâm chia sẻ mọi thứ với họ. Cảm giác cũng xứng đôi vừa lứa đó nhưng sao lại không có nhịp đập chung của hai con tim. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn chịu bỏ qua một số yêu cầu quá khắt khe, luôn tin vào chính mình cũng như nghiêm túc đầu tư vào mối quan hệ ấy thì nhất định nó sẽ đơm hoa kết trái thôi.
Dưới đây là 4 nguyên tắc vàng để giúp bạn tự tìm thấy tình yêu vĩnh cửu cho riêng mình:
Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy thử tìm hiểu hẹn hò qua mạng
Thay vì nằm vùi trên giường vào những ngày cuối tuần, hay lười biếng phải ra ngoài để tìm hiểu ai đó, sao bạn không thử lên mạng và tìm kiếm một mối quan hệ mới?
Ngày nay công nghệ đã phát triển đến mức chóng mặt, các phần mềm hẹn hò được tối ưu hóa với các tính năng tiện ích nhất cho người dùng. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại thông minh thì bạn đã có thể bắt đầu tìm bạn online được rồi đấy. Điều này vừa nhanh gọn, vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho bạn.
Việc trò chuyện thông qua mạng trực tuyến giúp cả hai bạn có thể bày tỏ và chia sẻ câu chuyện đời mình giúp nửa kia thấu hiểu hơn. Và nó cũng khá tiện cho những cô nàng nhút nhát không dám thể hiện bản thân nhiều khi ở trước mặt một người xa lạ. Thế nên, hẹn hò trực tuyến chính là công cụ hoàn hảo để bạn giao tiếp với người khác.
Hãy bỏ bớt các nguyên tắc khó khăn khi hẹn hò
Khi bạn còn trẻ, bạn có thể có những yêu cầu cao về nửa kia. Bạn có quyền yêu rồi chia tay, rồi lại yêu - điều đó không thành vấn đề - bởi vì bạn trẻ, bạn có nhiều thời gian, bạn muốn thử tất cả mọi thứ. Càng khó khăn bạn càng muốn vượt qua để chứng tỏ bản thân mình.
Thế nhưng giờ đây bạn đã không còn là cô bé thanh xuân năm nào nữa, nếu bạn cứ giữ mãi những nguyên tắc mà đạt-được-còn-khó-hơn-lên-trời thì đừng hỏi vì sao bạn ế. Bạn nên hiểu rằng: chẳng có một nguyên tắc nào chính xác và đúng đắn trong tình yêu. Nếu ai cũng muốn tìm một người đẹp như soái ca hay thần tiên tỷ tỷ vậy thì những người xấu dành cho ai? Chúng ta chỉ nên đi tìm những người thật-sự-phù-hợp-với-mình hơn là những yêu cầu xa rời thực tế.
Luôn tự tin thể hiện chính mình
Có rất nhiều bài viết đã từng chia sẻ, muốn tạo được ấn tượng với nửa kia bạn phải tỏ ra bí ẩn một chút, lạnh lùng một chút và gợi cảm một chút. Điều đó hoàn toàn đúng.
Khi bạn càng bí ẩn càng khiến người đối diện tò mò.
Khi bạn hóa lạnh lùng càng khiến người đối diện khao khát khám phá bên trong con người bạn.
Khi bạn trở nên gợi cảm lại khiến người đối diện muốn chiếm hữu lấy bạn.
Do đó, hãy luôn khéo léo trong việc thể hiện bản thân để tạo ra một dấu ấn riêng biệt cho chính mình khi bạn xuất hiện giữa hàng trăm cô gái khác. Một cái hất tóc, một cái nháy mắt hay đơn giản chỉ một mùi hương quyến rũ cũng đủ khiến người ta say đắm.
Tập trung vào những điều bạn thích
Thay vì cứ nói: "Tôi không thích những người nói nhiều" thì hãy nói: "Tôi thích những chàng trai ít nói". Khi trong đầu bạn cứ liên tục lặp lại những điều: "Tôi ghét..."/"Tôi không thích..." thì luật hấp dẫn sẽ trả lại cho bạn những điều bạn nghĩ đó.
Khi trò chuyện với người đối diện, hãy tập trung sự chú ý vào những mặt tốt đẹp của họ hơn là bới móc những khuyết điểm. Cố gắng không tự áp đặt suy nghĩ, quan điểm của bản thân lên người khác, hãy chấp nhận họ đơn giản vì họ là họ chứ không phải một người nào khác. Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng lâu dần sẽ khiến bạn quen với điều đó.
Tất cả chúng ta đều là những con người còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn hảo, nên hãy chấp nhận chúng như một điều hiển nhiên. Bên cạnh đó không ngừng suy nghĩ tích cực, gạt bỏ đi sự bi quan không cần thiết để luôn trở thành cô gái vui vẻ, lạc quan mà ai cũng muốn làm quen nhé.
theo Guu.vn
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước