4 câu nói của đàn ông tưởng như quan tâm, thực ra đã chán ngấy bạn
Nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra những câu qua quýt như thế này.
1. "Em nghĩ quá nhiều rồi"
Khi hai người ở bên nhau, làm gì có chuyện yên bình vui vẻ mãi, thỉnh thoảng mâu thuẫn, tranh cãi sẽ xảy ra, đây là điều hết sức bình thường. Nhưng điều đáng sợ không phải là sự mâu thuẫn mà là thái độ thờ ơ của người đàn ông sau mỗi lần cãi vã.
Nếu người đàn ông thường xuyên nói: "Em nghĩ quá nhiều rồi?", phụ nữ nhất định phải xem xét thật kỹ, liệu trong lòng anh ta thực sự có bạn hay không. Vì rất có thể trong thâm tâm anh ta đang cảm thấy bạn phiền hà. Và anh ta muốn thể hiện sự khó chịu từ tận đáy lòng mình ra ngoài, mặc cảm giác của bạn ra sao.
2. "Anh rất yêu em"
Thực ra với các cặp yêu nhau lâu rất ít khi nói "anh yêu em hoặc em yêu anh", tất nhiên vẫn có những cặp lãng mạn kéo dài sau nhiều năm. Tuy nhiên, người đang ông hay sử dụng câu nói này trong khi tranh cãi, thay vì giải quyết vấn đề thfi rất có thể họ đã chán yêu rồi.
"Anh rất yêu em"” – câu nói lúc này chỉ là lời nói dối, mang tính chất đe dọa với mục đích chính xoa dịu tâm trạng khó chịu của phụ nữ mà thôi. Nếu người đàn ông ấy thực sự yêu bạn, anh ta chỉ nói những lời đường mật khi cả hai đang vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.
3. "Em tự làm đi"
Nếu người đàn ông ấy thực sự yêu bạn sẽ muốn bước chân vào cuộc sống của bạn. Anh ta không ngại đưa ra gợi ý, đề xuất thậm chí chủ động làm một số việc giúp bạn.
Ngược lại, nếu người đàn ông ấy đã không buồn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những điều đó cùng bạn. Thậm chí khi nhìn thấy sự bận rộn, khó khăn của bạn vẫn dửng dưng nói 1 câu: "Em tự làm đi". Câu nói nghe có vẻ như là tôn trọng quyết định của bạn, thực tế là thể hiện sự thờ ơ.
4. "Tùy em"
Trong tình yêu, hai người sẽ coi vấn đề của nhau như vấn đề của mình, lắng nghe cẩn thận, đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề. Vì đã xác định sẽ ở bên nhau đến cuối cuộc đời, hai người sẽ cùng nhau đối mặt với thế giới.
Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn muốn tham khảo hay chia sẻ ý kiến với người đàn ông ấy mà họ chỉ thốt ra một câu: "Tùy em". Chứng tỏ, anh ta đã chán bạn. Vì chán bạn nên anh ta không còn tâm trí để lo chuyện của bạn nữa. Bạn nói gì, suy nghĩ gì, anh ta chỉ coi đó như một sự phiền phức, không cần phải bận tâm.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
49 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước