4 câu phụ nữ nhất định phải ‘TÁT THẲNG VÀO MẶT’ chồng ngoại tình, 1 câu cũng không được quên!
Khi phát hiện chồng ngoại tình, dù khôn ngoan hay khờ dại phụ nữ nhất định phải tát vào mặt kẻ phản bội 4 câu này, một câu cũng không được quên!
Không phải đánh ghen hay tung hê tất cả, đây mới là điều phụ nữ nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình, không hơn không kém.
Đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân bởi bạn chẳng làm gì sai cả, người sai chính là đôi gian phu dâm phụ kia - Ảnh minh họa: Internet
Phát hiện chồng ngoại tình, dù có đánh chết phụ nữ cũng phải nói được 4 câu này.
“Tôi là vợ anh”
Đây là điều hiển nhiên, bởi bạn là người vợ danh chính ngôn thuận được cha mẹ chồng sang nhà hỏi cưới, là người cùng ký vào giấy đăng ký kết hôn với chồng. Nói đúng hơn, bạn chính là người vợ hợp pháp của chồng.
Phát hiện chồng bội bạc, cởi đồ ăn nằm với đàn bàn bà khác phụ nữ nào cũng đớn đau thương tổn. Thế nhưng, việc đầu tiên bạn cần làm chính là nhắc cho chồng nhớ rằng anh ta là người đã có gia đình. Một khi đã phản bội vợ để tòm tem bên ngoài thì về tình, về lý chàng đều sai.
Câu nói “tôi là vợ anh” không chỉ là lời tuyên ngôn, mà còn là cái tát vào kẻ thứ ba, ả đàn bà đang tâm chen chân vào hôn nhân của người khác. Đặc biệt, bạn đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân bởi bạn chẳng làm gì sai cả, người sai chính là đôi gian phu dâm phụ kia.
Đàn ông thay lòng không xứng đáng nhận được quyền nuôi con, càng không xứng có được bạn thêm ngày nào nữa - Ảnh minh họa: Internet
“Con tôi sẽ nuôi”
Phụ nữ có thể lấy nhầm chồng, có thể trao tin yêu cho gã đàn ông tệ bạc nhưng đừng tuyệt vọng bởi bên bạn luôn có con cái. Đấy chính là người sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, bên bạn những khi khốn khó và là điểm tựa tinh thần vững chắc khi bạn bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân.
Nếu không thể thứ tha cho tội lỗi mà chồng đã gây ra, phụ nữ nhất định phải giành cho bằng được quyền nuôi con. Đừng để con bạn được nuôi dạy với gã đàn ông trăng hoa, cũng đừng để con trẻ phải thiếu đi hơi ấm của tình mẫu tử.
Hãy nhớ, đàn ông thay lòng không xứng đáng nhận được quyền nuôi con, càng không xứng có được bạn thêm ngày nào nữa.
Chia đôi tài sản, đòi tiền trợ cấp nuôi con chính là điều phụ nữ thông minh đòi hỏi trước khi kéo vali rời khỏi cuộc hôn nhân dối trá - Ảnh minh họa: Internet
“Chúng ta chia đôi tài sản”
Phụ nữ đừng vì một phút bốc đồng mà tuyên bố để lại tất cả tài sản cho chồng sau khi ly hôn. Sai lầm này không chỉ khiến chồng tệ bạc và ả nhân tình hả hê mà còn tự đẩy chính mình vào những khó khăn, cơ cực và những thua thiệt.
Người xưa có câu “của chồng công vợ”, tài sản được hình thành sau khi kết hôn chính là tài sản chung. Vậy thì, hà cớ gì bạn phải vứt bỏ những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Chia đôi tài sản, đòi tiền trợ cấp nuôi con chính là điều phụ nữ thông minh đòi hỏi trước khi kéo vali rời khỏi cuộc hôn nhân dối trá.
Phụ nữ càng bản lĩnh, hành xử khôn ngoan hậu ly hôn sẽ càng khiến đàn ông nể trọng - Ảnh minh họa: Internet
“Tôi sẽ không nói xấu anh với con”
Dù có gan ngoại tình, dám làm điều sai trái sau lưng vợ con nhưng đàn ông nào cũng sĩ diện, sợ bị đánh giá. Họ càng sợ hơn nếu con cái biết cha là gã đàn ông tệ bạc, cắm sừng vợ, đẩy con vào cảnh nhà tan cửa nát.
Nếu phụ nữ khờ dại ra sức kể xấu chồng với con cái thì phụ nữ thông minh không như thế. Hết tình cạn nghĩa, dù đã không còn vấn vương người chồng đã từng đầu ấp tay gối nhưng cô ấy hiểu rằng anh ta mãi mãi vẫn là cha của con mình.
Trước mặt con, họ không bao giờ nói xấu cha của chúng, càng không cấm đoán cha con thăm gặp nhau. Phụ nữ càng bản lĩnh, hành xử khôn ngoan hậu ly hôn sẽ càng khiến đàn ông nể trọng.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước