Muốn hạnh phúc bền lâu, cặp vợ chồng nào cũng cần học cách làm 4 điều sau
Hạnh phúc vợ chồng cần rất nhiều sự cố gắng từ cả hai phía.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền cần dựa trên quá trình vun đắp, chia sẻ tình cảm của đôi bên. Để hạnh phúc bên nhau trọn đời, các cặp vợ chồng cần học cách làm 4 điều sau:
1. Giao tiếp với nhau
Giao tiếp đặc biệt quan trọng ngay cả trong mối quan hệ bình thường chứ không nói đến mối quan hệ giữa vợ và chồng. Nếu cả hai không quan tâm nhau, thường xuyên giao tiếp với nhau, rất có thể một sự hiểu lầm sẽ khiến tình cảm của cả hai phai nhạt. Nếu có một sự hiểu lầm giữa hai vợ chồng, bạn có muốn giải thích không? Nếu có vấn đề phát sinh, bạn lo lắng điều gì, bạn mong muốn điều gì ở nửa kia? Khi yêu nhau, hai người cần giao tiếp nhiều.
Khi cưới nhau về, bạn cần giao tiếp nhiều hơn. Chồng và vợ cần học cách tăng các chủ đề chung, tìm hiểu về nhau nhiều hơn thay vì im lặng. Cả hai nên kể cho nhau nghe chuyện về công việc, gia đình và bạn bè của mình để tạo không khí gia đình đầm ấm. Mặc dù thời gian có thể giết chết đam mê nhưng đồng thời thời gian cũng làm tích lũy thêm tình cảm, giúp tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng, ấm áp.
2. Tôn trọng lẫn nhau
Ban đầu, hai người rất yêu nhau nhưng nếu họ không biết cách tôn trọng nhau, cả hai sẽ dần xa cách theo thời gian. Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hai người cần yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù mỗi chúng ta đều có quan điểm riêng nhưng bạn cũng cần xem xét quan điểm của người kia và kiềm chế cái tôi của bạn thân.
Đừng tự cho mình là đúng. Điều này chỉ làm người kia bị tổn thương. Cả hai cũng không nên mang những điểm yếu hay lỗi lầm của người kia ra để chế giễu. Đây thể hiện sự thiếu tôn trọng cơ bản. Chỉ bằng cách tôn trọng nửa kia, hôn nhân mới được củng cố và duy trì.
3. Khen tặng nhau
Khi hai người yêu nhau, cả hai sẽ thấy nửa kia thật tuyệt vời nhưng khi đã thành vợ, thành chồng, bạn lại thấy nửa kia hóa ra cũng chỉ là một người bình thường. Tình cảm sẽ dần phai nhạt nếu thiếu những lời khen ngợi.
Bất kể bạn đang yêu hay đã cưới nhau bao nhiêu năm, bạn vẫn nên khen tặng người kia. Bạn có biết không, lời khen ngợi của người bạn đời là vô giá. Bởi vì lời khen ngợi sẽ khiến nửa kia cảm nhận được tình yêu của bạn.
Ngay cả khi anh ấy cảm thấy buồn bã, tồi tệ, suy sụp, một lời khen ngợi, động viên của bạn sẽ giúp anh ấy thắp lên niềm hy vọng. Nếu bạn biết cách khen ngợi, nửa kia sẽ hạnh phúc, hài lòng, sẽ trân trọng và yêu thương bạn nhiều hơn.
4. Làm những điều lãng mạn
Để tình yêu thêm nồng thắm, bạn cần làm những điều lãng mạn và đầy màu sắc dành tặng nửa kia của mình. Ai trong chúng ta cũng khao khát có được tình yêu lãng mạn nhưng dưới áp lực cơm, áo, gạo, tiền những khao khát ấy thường mất đi, tình yêu từ đó cũng phai nhạt.
Trong một ngày bình thường hay đặc biệt, một bó hoa, một món quà nhỏ sẽ khiến nửa kia hạnh phúc và cảm động vô cùng. Hãy làm nhiều cách để nửa kia cảm nhận được rằng sau bao nhiêu năm, bạn vẫn trân trọng và yêu anh ấy.
Theo Emdep
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước