Nữ khách mời lên tiếng sau khi tố BTC 'Vợ chồng son' đào lại clip cũ 4 năm trước để câu view phá hoại hạnh phúc gia đình
Nữ khách mời tố ban tổ chức "Vợ chồng son" đăng lại clip cũ với tiêu đề gây hiểu lầm đã chính thức có phản hồi về vụ việc.
Tối 14/5, 1 nữ khách mời từng tham gia chương trình Vợ chồng son là chị Bồng Sơn đã đăng đàn trách móc ekip sản xuất khi reup lại clip cũ của mình với ông xã bằng tiêu đề dễ gây hiểu lầm.
Nếu như ở 4 năm trước, dòng tiêu đề trong số phát sóng của nữ khách mời là "Anh chồng nhất quyết đòi trả vợ về nơi sản xuất vì mỗi lần giận đều dọn đồ biến mất tăm" thì khi được đăng lại, tiêu đề đổi thành "Chồng liên tục đòi trả vợ về nơi sản xuất vì quá lười biếng và trẻ con".
Nữ khách mời nặng nề trách móc ekip sản xuất rằng cô cảm thấy hối hận vì tham gia chương trình để rồi toàn nhận bình phẩm không tích cực từ cộng đồng mạng. Sau khi clip phát sóng, vợ chồng nữ khách mời từng cãi nhau nhiều lần, thậm chí là còn chia tay.
4 năm sau, chương trình lại được reup với dòng tiêu đề không hay, chính điều này đã khiến nữ khách mời vô cùng bức xúc. Cô cũng cho biết sai lầm lớn nhất là đã năn nỉ chồng cùng quay show Vợ chồng son, để sau đó là phải chấp nhận những ngày sống chung với cơn cuồng nộ từ cư dân mạng.
Liên hệ với nữ khách mời Bồng Sơn sau chia sẻ gây xôn xao dư luận trên, cô gái này cho biết: "Sau khi đăng tải thông tin về việc chương trình reup lại, tôi đã được phía sản xuất "Vợ chồng son" liên hệ để giải quyết vấn đề. Hiện tại, cách xử lý của chương trình khá tích cực. Việc reup videp clip trong thời điểm này cũng không gây tác động tiêu cực như hồi trước nữa nên tôi nghĩ là nên cho qua, khép lại mọi chuyện. Hy vọng Vợ chồng son sẽ luôn là chương trình vui và đẹp trong lòng khán giả".
Hiện tại, đoạn clip liên quan đến vợ chồng nữ khách mời đã được ekip sản xuất Vợ chồng son chuyển sang chế độ riêng tư. Riêng dòng trạng thái chỉ trích chương trình Vợ chồng son của nữ khách mời Bồng Sơn cũng đã được gỡ bỏ trên trang cá nhân.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước