Lý do phụ nữ sợ 'chuyện ấy', đàn ông nên đọc để hiểu vợ hơn
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến chị em chẳng màng "yêu", đây là 4 lý do mà các ông chồng nên biết để thông cảm cho vợ hơn.
Chuyện chăn gối vốn là một trong những hoạt động thú vị nhất trong đời sống hôn nhân. Nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến cho chị em chẳng màng "yêu" và thường trong tình trạng chiều chồng cho đúng nghĩa vụ.
Điều này khiến người chồng cảm thấy buồn, thiếu thốn mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều điều khác về mặt tình cảm cũng như mối quan hệ vợ chồng.
Dưới đây là một số lý do mà các ông chồng nên biết để thông cảm với vợ mình hơn.
1. Cuộc sống quá căng thẳng
Đôi khi những thách thức trong cuộc sống khiến chị em luôn trong trạng thái mệt mỏi, áp lực và căng thẳng thì việc thờ ơ với "chuyện ấy" là điều không tránh khỏi. Lúc này, họ luôn phải đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu và cố gắng đáp ứng cho những điều đó mà quên đi nhu cầu của bản thân.
Vì thế, các chị em nên cân bằng giữa gia đình và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Từ đó có thể giữ cho bản thân tình thần lạc quan, tâm lý ổn định.
Mặt khác, các anh chồng cũng nên là người bên cạnh san sẻ gánh nặng và áp lực để chị em "hưng phấn" trở lại.
2. Căm giác tội lỗi
Có lẽ những lý do quan niệm xã hội về chuyện chăn gối khiến vợ chẳng màng "yêu". Họ sợ nếu mình đòi hỏi nhiều sẽ bị đánh giá lẳng lơ, không chính chuyên và vì thế họ kìm hãm.
Lâu dần, điều đó trở thành thói quen khiến chị em trở nên ít những khao khát về "chuyện ấy" hơn. Trong trường hợp này, các người vợ cần tâm sự với chồng để cả hai tìm cách giải quyết, dành thời gian đầu tư cho "chuyện yêu" để củng cố tình cảm hôn nhân, gia đình thêm hạnh phúc.
3. Xa cách tình cảm
Một trong những nguyên nhân khiến vợ chán "yêu" cũng có thể xuất phát từ sự dửng dưng ban đầu của chồng. Khi chuyện chăn gối đôi bên không mặn nồng, sự xa cách về mặt thể xác làm rạn nứt trong chuyện tình cảm.
Điều này làm nên những đau khổ cho cả hai người. Từ sự lạnh nhạt trong tình cảm này, tiếp tục làm phụ nữ chán nản chuyện chăn gối. Nó là một vòng tròn luẩn quẩn.
4. Sức khỏe không đảm bảo
"Chuyện ấy" là cách để vợ chồng giữ lửa tình yêu nhưng cũng khiến cả đàn ông và phụ nữ tiêu hao nhiều sức lực. Khi sức khỏe không ổn định, phụ nữ rất khó tiếp nhận, hòa mình và cuồng nhiệt.
Từ đó khiến cho người vợ và cả chồng không thể thỏa mãn và khó đạt cực khoái trong quan hệ. Bên cạnh đó, các vấn đề khác như thay đổi nội tiết tố, các bệnh lý mạn tính hoặc áp lực tâm lý cũng là nguyên nhân khiến chị em bị sa sút về sức khỏe.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
47 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước