5 câu nói như 'lưỡi dao đâm vào tim' phụ nữ, nếu yêu bạn thật lòng chàng sẽ không bao giờ dám dùng tới đâu!
Lời nói có sức sát thương lớn là điều ai cũng biết. Bởi vậy, có những câu từ "cấm kị" trong một mối quan hệ mà người đàn ông yêu bạn chắc không bao giờ nói ra.
Tình yêu có thể biến một người đàn ông trở nên thay đổi rất nhiều. Họ sẽ nâng niu người phụ nữ ấy, coi trọng họ và chẳng dám làm gì khiến cô ấy đau lòng.
Nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ xem xét những lời nói, hành động của mình và vô cùng cẩn trọng khi quyết định nói gì đó. Lúc nào anh ta cũng sợ khiến bạn buồn và phiền lòng thôi.
Người đàn ông thực sự muốn dành cả đời cho bạn lại càng cẩn trọng hơn trong tất cả mọi việc. Đôi khi, một câu nói có sức sát thương lớn hơn so với tất cả mọi thứ.
Nếu người đàn ông thật lòng với bạn, tình yêu càng sâu đậm thì họ càng không dám nói ra những lời đau như “lưỡi dao đâm vào tim” dưới đây.
“Được rồi, em đi mà tìm anh ta”
Khi hai người ở bên nhau, tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Khi một người phụ nữ tức giận, cô ấy có thể nói những câu như: "Anh nhìn chồng của A. xem, sao không học hỏi anh ta". Bạn biết đấy, lúc phụ nữ nói ra câu đó họ chỉ nhằm mục đích thúc đẩy bạn lên thôi.
Tuy nhiên, đặt trường hợp nói ra câu này thì chẳng khác gì bảo cô ấy tránh xa bạn ra cả. Đàn ông nên nhớ rằng phụ nữ đôi khi chỉ cần một câu nói đó thôi sẽ rời xa bạn luôn rồi.
Ảnh minh họa
“Tại sao em vô dụng thế nhỉ?”
Trên thực tế, không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng có lòng tự trọng và muốn giữ thể hiện. Bởi vậy, sẽ rất buồn khi mà người cô ấy yêu lại có lời nặng nề, chỉ trích hay mạt sát cô ấy.
Một người đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ dám nói ra những điều này. Khi bạn làm sai, anh ta chẳng buộc tội một cách mù quáng. Anh sẽ tìm cách cùng sửa lỗi với bạn.
Nếu như bạn có vấn đề gì đó không hiểu, anh cũng sẽ kiên nhẫn giải thích thôi. Họ thấu hiểu sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ nên cố gắng giảm bớt những chỉ trích càng nhiều càng tốt, tránh khiến mối quan hệ trở nên xấu đi.
“Chúng ta sẽ không có tương lai đâu”
Một người đàn ông thật sự yêu một phụ nữ không bao giờ hèn nhát như vậy. Họ sẽ vô cùng tự tin vào chuyện cả hai ở bên nhau rồi cùng xây dựng cuộc sống đủ đầy. Tình yêu sẽ mang đến cho họ sức mạnh hơn tất cả nỗi lo lắng nào.
Đàn ông yêu thật lòng thì không “nhường” phụ nữ. Đừng nghĩ rằng vì họ yêu nên để bạn đến với người đàn ông khác là cao thượng. Nếu bạn gặp phải tình huống này thì nên nắm chắc vấn đề là gã kia chẳng mấy yêu thương hay say đắm với bạn đâu.
“Em không học được từ cô X., cô Y. cái gì à?”
Một người đàn ông biết quan tâm sẽ không nhắc đến phụ nữ khác trước mặt bạn. Ai cũng biết phụ nữ rất ghét bị so sánh với nhau. Bởi vậy, chuyện nhắc đến tên người khác sẽ vô tình khiến mối quan hệ của cả hai sứt mẻ đi.
Sự độc đáo của mỗi người trong thế giới này là điều ai cũng nên biết và trân trọng. Hãy nhớ rằng, nếu người đàn ông so sánh bạn với một người phụ nữ khác thì đó là vì anh ta không còn yêu bạn nữa.
Ảnh minh họa
“Anh khó chịu vì em quan tâm thái quá”
Nhiều người phụ nữ trong tình yêu luôn lo sợ bạn trai mình không cảm nhận được tấm lòng của mình. Bởi vậy, họ tỏ ra quan tâm và dành cho bạn trai những câu hỏi han đôi khi hơi dồn dập.
Nhiều lúc chính sự quan tâm đó đã trở thành gánh nặng với bạn trai. Họ muốn có khoảng riêng, không nặng nề bởi sự kiểm soát.
Tuy vậy, câu nói khó chịu vì sự quan tâm sẽ khiến cô gái tan nát, trở nên đau đớn. Tất cả các động cơ của họ cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Đổi lại bạn trai không biết trân trọng, coi đó là gánh nặng sẽ khiến họ đau khổ vô cùng.
Nếu một người đàn ông yêu bạn họ sẽ thấu hiểu hành động của bạn. Anh ta không bao giờ nói ra câu gây tổn thương kia mà sẽ cố gắng giao tiếp nhẹ nhàng, tâm sự và nói rõ với bạn tất cả mọi thứ.
Vậy mới nói, một câu nói đôi khi cũng phản ánh được tình cảm của hai bên như thế nào. Thế nên trong mọi trường hợp các cô gái cũng nên đặt câu hỏi nếu đột nhiên đối phương chẳng còn kiêng nể hay nhẹ nhàng với bạn nữa. Đàn ông thật lòng yêu đương sẽ chẳng bắt bạn phiền lòng vì những câu gây tổn thương đâu!
Theo Dân Sinh
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
10 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
8 giờ trước