5 dấu hiệu bạn yêu đúng nửa kia đời mình, nhớ giữ chặt chớ buông
Tìm được một nửa đích thực của đời mình là ước mơ của bao người, làm sao để nhận ra được bạn đã đạt được điều đó?
Một số người tin rằng khi gặp được “một nửa của đời mình”, tự bạn sẽ nhận ra chính là người đó.
Nhưng nếu bạn không tự tin mình có thể xác định được liệu người ấy có phải là “chân ái” thật sự, rằng bạn đã tìm đúng người, thì đây là một số dấu hiệu tham khảo mà có thể bạn sẽ cần.
Bạn trở nên rạng rỡ hơn khi ở bên người ấy
Bạn đã bao giờ nhận thấy những người đang ở trong một mối quan hệ hạnh phúc trông rạng rỡ đến thế nào chưa? Đó là bởi vì năng lượng và tinh thần của họ đang ở mức cao nhất nên dường như không có điều gì có thể làm phiền họ.
Con người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình khi họ đang yêu và yêu đúng người. Đó thực sự là một sự chuyển đổi và thăng tiến về thể chất lẫn tinh thần.
Bạn sẽ trở thành phiên bản đẹp nhất, tốt nhất khi yêu đúng người.
Bạn cảm thấy được là chính mình nhất
Ở trong một mối quan hệ với đúng người rất khác so với những mối tình không vững vàng trước kia. Đó là bởi vì bạn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã.
Nhưng bên cạnh đó, một phần là bởi người ấy đã khiến bạn cảm thấy mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Người ấy sẽ khiến bạn cảm thấy như bạn có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình và vẫn được thấu hiểu và được yêu thương thực sự.
Bạn biết rằng nửa kia sẽ nhìn nhận mình đúng như những gì mà bạn có, và họ sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy bị đánh giá, phán xét. Không phải lúc nào bạn cũng dễ phơi bày sự yếu đuối, những khía cạnh dễ tổn thương của bản thân.
Nhưng nếu người yêu hiện tại khiến bạn cảm thấy đủ an toàn để thể hiện bản thân và sống thật với con người mình nhất, đó có thể là dấu hiệu cho thấy người đó chính là “chân ái”.
Bạn đang "đồng bộ hóa" với người ấy
Cả hai bạn đều có cùng suy nghĩ và cuộc sống cũng như mục tiêu cá nhân của hai người hòa quyện với nhau.
Các mối quan hệ đòi hỏi nỗ lực, nhưng bạn không nên cảm thấy như mình đang bị ép buộc mọi thứ.
Khi bạn gặp được người thật sự dành cho mình, bạn sẽ nhận thấy việc ở bên họ là điều vô cùng dễ dàng. Bạn không bao giờ phải ép buộc phải làm cái này cái kia, nó đơn giản là diễn ra một cách rất tự nhiên.
Cả hai bạn có thể không có cùng sở thích hoặc quan điểm về mọi thứ, nhưng luôn đồng ý về những điều quan trọng nhất.
Bạn ổn với những việc nhàm chán
Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng bạn sẽ biết được mình đã gặp đúng người khi cả hai cảm thấy vui vẻ thậm chí ngay cả khi không làm gì.
Rất dễ dàng để cảm thấy sự cuồng nhiệt, tình cảm mãnh liệt trong giai đoạn đầu của tình yêu, bởi vì hai bạn luôn làm điều gì đó thú vị hoặc khác biệt cùng nhau.
Nhưng sau khi trải qua giai đoạn đầu hẹn hò, yêu đương, giai đoạn tiếp theo sẽ là một thử thách khi cả hai đã dần bớt “nhiệt” và quá hiểu rõ nhau.
Ở bên người ấy, dù là những việc nhàm chán cũng không khiến bạn chán chường.
Thử nghiệm thực sự về khả năng tương thích, để biết cả hai có thật sự là một nửa dành cho nhau không đó là khi bạn và người ấy đều cảm thấy vui ngay cả khi làm những việc đơn giản cùng nhau như đi chợ hoặc giặt đồ, gấp đồ.
Dù là những việc nhàm chán, nhưng khi làm cùng người ấy, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bạn cảm thấy thoải mái để kể về những nỗi đau thầm kín
Một người xứng đáng với thời gian của bạn sẽ dịu dàng với tất cả những tổn thương mà bạn từng trải qua.
Đó là những bí mật nhạy cảm, ít được biết đến mà chúng ta giấu kín với tất cả mọi người, đó là nguồn gốc của những nỗi đau tinh thần mà bạn luôn giữ trong lòng.
Một trong những dấu hiệu để nhận biết rằng mình đã tìm được đúng người đó là khi bạn dám chia sẻ những tổn thương, nỗi đau thầm kín của mình với họ.
Và họ xử lý thông tin đó bằng sự quan tâm và đồng cảm. Một khi biết về điều đó, người ấy sẽ biết cách nâng đỡ, xoa dịu và giúp bạn cảm thấy tốt hơn.
Theo VTC
-
1 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
6 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
20 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
22 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước