Chồng bày bán nước ngọt thu về từng nghìn, lỗi tại cái 'nóc nhà' quá đáng sợ
Cũng chỉ vì quá sợ hãi bà vợ lắm điều mà người chồng phải làm một việc khiến ai nấy không thể nhịn cười.
Hầu như trong mỗi gia đình, người vợ luôn nắm quyền quản lý kinh tế cho cả nhà. Đây được cho là điều bình thường vì phụ nữ luôn biết chi tiêu, đong đếm hơn đàn ông. Thêm vào đó, tiền nong thu về một mối cũng dễ dàng quản lý hơn nhiều.
Tuy vậy, cũng có những trường hợp vợ quá chặt chẽ trong chi tiêu khiến cho chồng nhiều phen muối mặt. Mới đây, một bài viết đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy bật cười.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
“Khổ thân ông anh này quá.
Sáng ông anh hàng xóm mình xin vợ tiền xuống mua chai nước ngọt, vợ đưa cho 100 nghìn bảo đi mua còn thừa thì trả lại, chỉ cho mua 1 chai.
Ông anh lại lười ra siêu thị, xuống mua luôn ở cây bán hàng tự động. Lớ ngớ thế nào đút cả 100 nghìn vào mua xong máy nó không trả lại tiền.
Thế là lúi húi mãi đành phải mua hết 100 nghìn tiền nước. Nhưng khổ nỗi anh lại không dám cầm lên vì sợ vợ chửi. Cuối cùng anh quyết định ngồi bán nước ngay thang máy ở sảnh, bao giờ bán được đủ 90 nghìn thì mới lên gặp vợ.
Số kiếp đàn ông lấy vợ xong thì đúng là quăng đời vào bụi rậm luôn mà”.
Trong hình, người chồng đang ngồi bệt dưới đất với những trai nước ngọt bày ở trước mặt. Nguyên nhân là vợ chỉ cho 10k mua nước, nhưng anh chàng lại lỡ bỏ cả 100k vào máy bán hàng tự động nên giờ phải ngồi bán lại chỗ nước ngọt thừa, khi nào gom đủ 90k mới dám về nhà.
Sau bài chia sẻ, nhiều "cánh mày râu" cảm thấy hoang mang số phận của mình, nhiều người còn thấy may mắn vì chưa có vợ.
Nhiều chàng trai tự thấy thương cho số phận mình (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều người cho rằng có lẽ người vợ trong câu chuyện đã nhiều lần “xử” chồng về chuyện nước uống nên anh mới ám ảnh như thế. Chỉ một câu chuyện nhỏ thôi nhưng cũng đủ biết "nóc nhà" của anh nằm ở đâu rồi đấy.
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
22 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước