Bức hình người đàn ông U55 'làm nũng' để vợ gội đầu, sấy tóc đốn tim dân mạng
Bức hình người đàn ông U55 làm nũng vợ và câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn phải trầm trồ vì tình yêu của thế hệ 6X.
Ai bảo chỉ có tình yêu của người trẻ mới ngọt ngào? Xung quanh ta vẫn luôn có những câu chuyện tình đời thường, bình dị nhưng lại có thể khiến nhiều trái tim cảm nhận được sự yêu thương.
Câu chuyện mà cô bạn Lan Trinh (TP.HCM) chia sẻ về khoảnh khắc mẹ sấy tóc cho bố trong buổi tổng vệ sinh sau một tháng phẫu thuật đã ngay lập tức ‘đốn tim' dân mạng bởi sự yêu thương, đồng điều cặp đôi U55 dành cho nhau.
Cô bạn chia sẻ: "Bố mình mới làm phẫu thuật nên mẹ không cho động vào việc gì hết. Thời gian đầu, từ việc ăn uống tới tắm rửa là mẹ mình lo hết.
Tới giờ, mặc dù vết thương đã lành rồi nhưng mẹ vẫn chăm “em bé” kĩ lắm. Mà “em bé” cũng làm nũng không kém, việc gì cũng gọi vợ, không có vợ là không chịu làm.
Hôm nay là lần đầu tiên 'em bé' được gội đầu sau một tháng trời làm phẫu thuật, mặt hơi cục súc nhưng vẫn ngồi yên cho vợ sấy tóc. Hồi chuẩn bị làm phẫu thuật, 'em bé' cũng nhõng nhẽo với mẹ mình không chịu làm phẫu thuật vì cạo đầu trông xấu lắm".
Cô gái ví von bố như thể "em bé" trong nhà, cùng với bức ảnh mẹ hết sức tỉ mỉ chăm chút sấy tóc cho bố, bài viết đã nhanh chóng nhận được gần 9.000 lượt thích, hàng trăm lượt bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Bức hình xuất hiện dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng cũng khiến không ít người cảm nhận được tình yêu cả hai bố mẹ dành cho nhau.
Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là cặp vợ chồng - cô Ngọc Lan (55 tuổi, kinh doanh bất động sản, TP.HCM) và chú Văn Huệ (55 tuổi, nghỉ hưu).
Chú Huệ vốn là người Bắc, vào Nam lập nghiệp vào những năm 80. Trong lúc đó, chú Huệ gặp cô Ngọc Lan và sớm xây dựng gia đình khi chú còn đang học dang dở ở trường Cao đẳng Xây dựng miền Tây (hiện giờ là Đại học Xây dựng miền Tây).
Chú Huệ lúc đó đã tạm dừng việc học để ở nhà chăm sóc vợ mang bầu. Còn cô Lan cũng từ bỏ dự định sang Canada định cư sinh sống, quyết định để ở lại với người mình thương.
Từ hai bàn tay trắng, cả hai đã bắt đầu sự nghiệp với việc nhận thầu công trình xây dựng. Nhiều năm sóng gió, đổi lại giữa Sài Gòn xô bồ, giờ cô chú đã có một mái nhà an yên, với những đứa con khôn lớn, trưởng thành trông thấy.
Lan Trinh chia sẻ: "Mình thấy tình yêu của bố mẹ mình rất vĩ đại. Hai người có thể vì nhau mà từ bỏ cơ hội sự nghiệp rạng rỡ và hy sinh nhiều cho gia đình.
Ngày xưa, mình từng nghe câu 'Có nhiều người cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan' thì lúc ấy mình lại càng ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ hơn. Vì hơn ba mươi năm qua, bố mẹ có cãi vã, có giận nhau thì cũng chưa từng buông tay nhau".
Họ bên nhau từng ấy năm tháng, trải qua sinh, lão rồi cũng có lúc bệnh tật kéo đến. Chú Huệ được chẩn đoán bị phình mạch máu não vào đầu tháng 12/2020 và phải phẫu thuật.
Những đêm ở bệnh viện chờ làm phẫu thuật, Lan Trinh cũng thấy rõ được sự lo lắng đến nỗi không ngủ được của mẹ.
Cho đến khi chú Huệ phẫu thuật thành công, người vợ vẫn luôn tảo tần chăm sóc từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, thậm chí là bón từng thìa cơm.
"Vì được mẹ chăm hơn một tháng nên giờ bố quen với việc đó, mặc dù đã đi lại bình thường được rồi nhưng vẫn bắt mẹ tắm rửa, sấy tóc cho.
Có mấy hôm, mẹ đi công việc chưa về kịp cũng làm nũng không chịu ăn, bố đòi chờ mẹ về mới chịu ăn. Cho nên mình hay đùa bảo bố là “em bé” của mẹ". – Lan Trinh chia sẻ về lý do cả nhà gọi bố là "em bé".
Câu chuyện ngọt ngào mà cô bạn chia sẻ đã truyền động lực cho rất nhiều người, tin hơn vào tình yêu đôi lứa và cũng hiểu rằng, những khoảnh khắc đời thường, bình dị nhất cũng có thể chứa đầy hạnh phúc nếu ta trao đủ yêu thương.
Theo Baodatviet.vn
-
16 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
22 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
23 giờ trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-