Suýt hụt mất cô giáo hát hay như ca sĩ khiến anh chàng thủ kho run rẩy
Anh chàng thủ kho hiền lành, nhút nhát đến phút cuối cùng cũng thở phào vì được cô giáo nhiều tài lẻ ấn nút hẹn hò sau bao phen thổn thức.
Anh chàng thủ kho suýt hụt cô giáo hát hay như ca sĩ (Clip thuộc bản quyền HTV7, nguồn kênh youtube)
Cô gái tên Nguyễn Kim Thế, 26 tuổi, làm giáo viên dạy tiếng anh cấp 2. Bạn trai là Trương Minh Tuấn, 28 tuổi, hiện là thủ kho và kiêm vật tư. Cả 2 xuất hiện ấn tượng trong tập 320 Bạn muốn hẹn hò tuần này.
Ngay khi xuất hiện, Thế đã chứng minh mình là cô giáo nhiều tài lẻ. Không những nói được giọng các vùng miền rất giống, Thế còn biết đàn, hát và hát khá là hay. Trước trường quay, Thế đã thể hiện một ca khúc tiếng Anh, tự đàn vô cùng hấp dẫn, khiến nhiều người và anh chàng Tuấn ngưỡng mộ.
Tuấn tự cho mình là người có tài làm mắt lé. Thật không ngờ, Thế cũng có tài tương tự. Đây quả là một cặp đôi khá hợp nhau từ đầu chương trình.
Tuấn từng trải qua 3 mối tình nhưng chỉ có một mối tình được cho là chính thức. Lý do chia tay là vì bạn gái quá gia trưởng. Nên yêu cầu của Tuấn chỉ đơn giản là người không gia trưởng, biết đối nhân xử thế là được.
Thế thì yêu cầu cũng khá đơn giản, chỉ cần ưa nhìn, không cần quá cao, giọng nói trầm ấm là ổn. Ngoài ra, phải là người có chính kiến, biết trước biết sau và đừng tỏ ra nguy hiểm.
MC Quyền Linh nhật xét, Thế là một cô gái khá lãng mạn vì biết đàn hát, nhẹ nhàng. Nhưng phía "nhà trai" thì lại ít lãng mạn, hơi khô khô. Hi vọng là 2 người sẽ từ từ tìm hiểu nhau và "tăng tốc" độ lãng mạn, ngọt ngào.
Khi hỏi ý kiến của người thân, cả 2 bên gia đình đều khá ủng hộ mối quan hệ này, hi vọng 2 bạn trẻ sẽ cho nhau cơ hội. Khi tìm hiểu, cả 2 sẽ nhận ra mình có thực sự hiểu nhau không để tiến tới hôn nhân. Trước sự ủng hộ của 2 bên gia đình, 2 bạn gặp nhau, nói chuyện vui vẻ, hòa hợp.
Tuấn xem chừng đã rất có cảm tình với Thế nên hứa hẹn nhiều thứ, rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn gái, sẽ mua nhà trước khi cưới để 2 người có chốn ở ổn định. Thế cảm thấy khá hài lòng về những gì Tuấn nói, cũng tin rằng, đây là người đàn ông tốt, hiền lành.
Nhưng cho đến màn bấm nút hẹn hò, dù Tuấn đã bấm nút rất nhanh thì Thế vẫn ngập ngừng khiến anh chàng thủ kho thót tim. Thật may sau đó, nghe con tim mách bảo, Thế đã quyết định bấm nút và 2 người chính thức trở thành một cặp tình nhân mới.
2 MC cũng chúc cho cặp đôi có được những bước tiến xa hơn, đi đến hôn nhân.
Thanh Thanh (Ghi theo HTV7)|
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
33 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước