Mỹ nữ xứ Thanh đến 'Bạn muốn hẹn hò' sáng tác thơ 'cua trai' khiến 2 MC 'chết ngất' vì quá chất
“Bạn Muốn Hẹn Hò” tập 345 khiến khán giả thích thú với sự xuất hiện của cô nàng đến từ Thanh Hóa sáng tác thơ để “cua trai” cực chất.
Xuất hiện trong tập 345 “Bạn Muốn Hẹn Hò” là 2 bạn trẻ khá dễ thương. Cô gái Trần Thị Thùy (25 tuổi) quê Thanh Hóa hiện đang là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương. Chàng trai tên Võ Quang Sử (24 Tuổi) quê Hà Tĩnh hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.
Vừa bước ra sân khấu, Thùy đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn, thân hình mảnh mai dễ thương. Cô cũng khéo léo chọn cho mình chiếc đầm trắng ôm sát để khoe sự nữ tính và quyến rũ của bản thân. Với Quang Sử, anh cũng chọn cho mình hình ảnh thanh lịch đơn giản nhưng cực kỳ nam tính.
Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài, cô gái Thanh Hóa còn thể hiện được sự duyên dáng trong cách trò chuyện với ông mai và bà mối. Thùy cho biết mình là người vui vẻ, có thể hát và sáng tác thơ vui. Ngay lập tức, ông mai Quyền Linh yêu cầu thể hiện tài năng làm thơ vui của mình ngay trên sân khấu.
Không phụ lòng khán giả, cô gái Thanh Hóa đã đọc răm rắp 2 bài thơ vui cho chính mình sáng tác. Bài thơ “Soái ca trốn tìm” nói về hình mẫu soái ca lý tưởng của cô nàng khiến khán giả vô cùng thích thú, dành cho cô những tràng pháo tay thật dài.
“Người yêu em hỡi, anh ở đâu?
Chàng trai vui tính chẳng âu sầu
Trưởng thành chín chắn và chung thủy
Giản dị, chân tâm chẳng làm màu…”
So với dự dễ thương, lanh lẹ của cô gái, chàng trai có phần lép vế. Theo MC Cát Tường nhận xét, anh chàng khá ốm yếu. Bà mối cũng không quên kiểm tra sức khỏe anh chàng bằng màn hít đất quen thuộc.
Tuy không sở hữu bề ngoài bắt mắt nhưng bù lại Quang Sử là người tài giỏi, đã có nhà riêng và công việc khá ổn định, biết chơi thể thao và nấu ăn khá giỏi. Bên cạnh đó, bạn thân của Sử tiết lộ, anh chàng hiền lành, không rượu bia và đặc biệt là rất nhát gái nên cho đến nay 24 tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, bức rèm kéo lên, Thùy và Sử gặp nhau. Vừa nhìn thấy người yêu tương lai, Sử đã đỏ mặt, ngại ngùng trước cô nàng dễ thương kia. Anh nhận xét, Thùy dễ thương vui tính và đang làm anh rất xao xuyến, bối rối:“Anh muốn 2 chúng ta có thể đi chung về một nhà”. Thùy chỉ bẽn lẽn mỉm cười.
Liệu họ có thành đôi và về chung một nhà? Cùng đón đọc tập 345 “Bạn Muốn Hẹn Hò?" nhé.
Thanh Trúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước