Bạn thân ăn trộm tiền, em bối rối khi biết lý do cô ấy làm vậy!
Một người bạn có thói quen trộm cắp như vậy liệu có đáng để tin tưởng và thân thiết nữa không?
Em có một người bạn chơi rất thân từ năm lớp 8 đến bây giờ. Cả hai đứa thân và hợp nhau đến mức còn quấn quýt hơn với chị em ruột trong nhà.
Sau này lên thành phố đi làm, tuy không còn gặp nhau thường xuyên nhưng tụi em vẫn giữ liên lạc và thân thiết như xưa. Có chuyện gì, chỉ cần gọi điện là đứa kia có mặt. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi em phát hiện việc người bạn này làm.
Tuần trước, em vừa rút về số tiền tích cóp được sau một năm đi làm, tầm hơn 10 triệu, không nhiều nhưng đối với em là lớn rồi.
Vốn dĩ em chuẩn bị gửi về cho ba mẹ để chuẩn bị sắm sửa Tết, nhưng chưa kịp thì nó đã không cánh mà bay. Trước hôm phát hiện số tiền bị mất, tối đó cô bạn này có qua phòng trọ em ngủ lại. Đến trưa khi em kiểm tra lại tiền thì không thấy đâu.
Ban đầu em nghĩ là bị trộm, cũng làm ầm lên với cô chủ nhà và các phòng trọ bên cạnh. Lúc em kể cho người bạn này nghe vụ việc, bạn ấy cũng rất quả quyết đồng ý với em về suy nghĩ bị mấy người phòng khác sang lục lọi trộm mất.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera mà cô chủ nhà gắn trước hành lang, khoảng thời gian đó không thấy ai ra vào phòng em ngoại trừ cô bạn thân.
Sau một hồi nghi ngờ, dù không dám tin nhưng cuối cùng cũng lộ ra sự thật chính bạn ấy là người đã lấy trộm tiền của em. Ban đầu bạn ấy còn chối rất dữ, nhưng cuối cùng bạn cũng thừa nhận là người đã lấy tiền.
Cô ấy kể rằng vì anh trai bị vỡ nợ, gia đình không còn cách nào để xoay sở nên hiện đang rất cần tiền. Em vừa thất vọng vừa khó nghĩ.
Em cũng thân thiết với gia đình cô ấy và coi họ như người thân, nếu có khó khăn vì sao cô ấy không nói trực tiếp với em mà làm chuyện trộm cắp như vậy?
Em vừa thương nhưng vừa không thể chấp nhận việc mà cô ấy làm. Mặc dù cô ấy đã hết lời xin lỗi và em cũng đã chấp nhận tha thứ, nhưng trong lòng em không còn cảm giác tin tưởng ở tình bạn này nữa.
Đôi lúc nghĩ lại, em không biết mình có nên tiếp tục thân thiết với một người không thật thà như vậy nữa không. Bây giờ là chút tiền tiết kiệm, sau này không biết là gì nữa.
Liệu em có đang làm quá vấn đề không hay người bạn này thật sự có vấn đề?
Theo VTC News
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước