'Bạn thân nhà người ta' bày mưu làm giàu không khó, đố ai 'độ' nổi
Người bạn thân mới phát kiến ra một ý tưởng đầy táo bạo, như phim truyền hình lãng mạn dài tập.
Bất kỳ ai cũng từng mơ mộng mình sẽ trở nên rất, rất giàu một cách nhanh chóng. Tưởng tượng số tài khoản ngân hàng tăng lên không ngừng trong khi không cần phải làm gì, quả thực "mê chữ ê kéo dài".
Đó là lý do nhiều người chơi xổ số. Và đó cũng là lý do nhiều người mơ mộng một ngày nào đó có một người họ hàng giàu có thất lạc lâu ngày tìm về. Hoặc đơn giản hơn có thể học cách làm giàu chỉ trong "phút mốt" theo chiêu thức của hai anh chàng dưới đây.
Đó là mẩu tâm sự ngắn của hai "con đỗ nghèo khỉ" lại còn ế nhưng vẫn mơ mộng về ngày nào đó sẽ một bước lên tiên. Theo đó thằng bạn thân hỏi khổ chủ: "Ê mày, muốn giàu không?".
Màn tâm sự bá đạo.
Ô hay, giàu ai mà chẳng thích. Nhưng làm thế nào để làm giàu thì chẳng ai nói cho mà biết? Vậy là người bạn thân mới phát kiến ra một ý tưởng đầy táo bạo, như phim truyền hình lãng mạn dài tập.
"Giờ mày quen anh nào giàu giàu, đẹp đẹp đi. Xong tao đi mách mẹ anh ta. Vì không muốn con mình quen người cùng giới thì bà ấy sẽ cho mày vài tỷ, rồi nói cậu hãy tránh xa con trai tôi ra. Thế là tao với mày giàu, hihi. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, haha".
Kịch bản nghe có vẻ không chút tỳ vết nhưng chỉ có ngủ mơ mới trở thành sự thật. Một khi người ta giàu có, người ta đâu có ngốc. Chưa kể, thành công và sự giàu có sẽ chỉ đến với những người biết chấp nhận rủi ro và chỉ những người dám chấp nhận rủi ro mà thôi.
Còn nếu muốn đi… đường tắt thế kia, e rằng "còn xơi" quá!
Chiêu trò của hai anh chàng e chừng... khó.
Bài sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận, chia sẻ từ dân mạng. Đúng như dự đoán, cao kiến của người bạn thân đúng là chỉ mang tính chất "tấu hài" mà thôi.
- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đấm thôi, nghe lời thầy Huấn chưa?
- Vừa được tiền lại vừa biết được mùi có người yêu là như nào?
- Hảo đạo diễn?
- Thay vì cho tiền tỷ, bà mẹ lại thuê người chặn đường xử đẹp thì vui
- Việc nhẹ lương cao nhở? Thế giờ kiếm đâu ra anh giàu giàu đẹp đẹp?
- Xem phim ít thôi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước