Bạn thân sắp đẻ, cô nàng Tuesday 'tranh thủ' rủ chồng của bạn đi Sapa
Cô nàng "Tuesday" rõ ràng đang muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn thân mình.
Trong cuộc sống, chúng ta không thể sống thiếu tình bạn. Đó là những người ở bên chúng ta chia sẻ buồn vui, giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn, an ủi khi chúng ta cảm thấy mất niềm tin, yếu lòng. Chính vì thế, những tình bạn trải dài qua năm tháng cũng chính là thứ tình cảm chúng ta nên trân quý.
Tuy nhiên, cũng có những câu chuỵên buồn về tình bạn, tình yêu. Khi người bạn thân mà mình hết sức tin tưởng lại chen chân vào chuyện tình cảm của mình dù vô tình hay cố ý.
Mới đây, trong một nhóm kín chuỵên tâm sự chuỵên tình cảm riêng tư, một người dùng tên H.N đã chia sẻ câu chuỵên "tam giác tình yêu" giữa vợ chồng mình và cô bạn thân hơn chục năm. Một điều trùng hợp kỳ lạ là trước đây chồng H.N cùng cô bạn thân này từng là người yêu. Sau đó, anh cưới H.N nhưng khi cô mang bầu, sắp đến ngày sinh, anh ta lại phản bội vợ và qua lại với cô bạn thân của vợ mình.
Trích nguyên văn chia sẻ của H.N:
"Nay em ra quán trông hàng hộ lão ấy đi đá bóng. Máy tính lão ấy chưa thoát Facebook nên em vào đọc được hết mọi người ạ. Mà e không tin được lại là con bạn mà em tin tưởng nhất, thân nhất với em từ hồi cấp 2 đến bây giờ hơn chục năm rồi. Vậy mà tranh thủ em chửa nó với chồng em lại tòm tem với nhau.
Trước đó thì chúng nó là người yêu cũ với nhau hồi cấp 3 nhưng chỉ yêu 2-3 tháng thôi. Sau đó, chúng nó chỉ coi nhau như bạn. Em hỏi thì cả hai đều bảo tình yêu trong sáng. Em giờ bụng chửa vượt mặt. Em không biết phải làm sao cả."
Đoạn tâm sự của người dùng H.N ngay lập tức đã nhận được 7000 lượt like và 2100 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Phần nhiều, người dùng đều lên án, chê trách người chồng thiếu chung thủy, người bạn thân phản trắc, qua lại với cả chồng của bạn mình. Dù rằng trước đó hai người đã có quan hệ yêu đương trong thời gian ngắn nhưng không thể dùng tình yêu để bao biện cho truờng hợp này được.
"Bạn bè thế này thì giờ không tin ai được nữa rồi", người dùng Phương Linh viết.
"Tin bạn mất chồng là có thật", người dùng Trần Tú bình luận.
Đoạn chia sẻ của người dùng H.N hiện đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Emdep
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
36 phút trước