Sững sờ khi bạn trai cũ nhắn tin khoe lên chức bố, cô gái đáp trả 'căng đét'
Không phải tự nhiên người ta thường bảo “người yêu cũ là một điều gì đó rất khó đỡ”.
Mấy ai trong đời may mắn yêu và cưới duy nhất một người mà không phải trải qua một vài mối tình dang dở. Và sau những chuyện tình không trọn, thứ còn lại là kỷ niệm và người yêu cũ. Kỷ niệm có thể là vui, buồn cũng như người yêu cũ thì cũng có người này người kia.
Một cô gái từng chia sẻ câu chuyện giữa mình và bạn trai cũ với một “bước đi” không ai ngờ đến từ vị trí... chàng trai. Theo đó, vào một ngày đẹp trời, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ người yêu cũ.
Và dù là người có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu cũng khó mà tin được, nội dung tin nhắn của anh chàng này với bạn gái cũ là để báo tin… mình được lên chức bố. Không lòng vòng, ngay lời đầu tiên anh đã gửi cho cô yêu cầu “chúc mừng anh đi” kèm ảnh chụp siêu âm thai nhi.
Lâu ngày không trò chuyện, lời nhắn đầu tiên nhận được từ người yêu cũ là thông báo lên chức bố.
Hành động của anh chàng khiến cô gái vô cùng ngỡ ngàng và bối rối. Dẫu vậy, cô vẫn lịch sự gửi lời chúc mừng, tất nhiên là với một tâm trạng khá khiên cưỡng.
Anh chàng còn khá "văn vẻ" đề nghị kết bạn với cô gái nhưng nhận lại lời từ chối phũ.
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã tạo nên một cuộc tranh luận xôn xao của dân mạng. Hầu hết đều cho rằng anh chàng người yêu cũ hoặc quá vô tư đến mức thiếu tế nhị hoặc cố tình làm vậy để trêu tức người xưa. Nhiều ý kiến còn cho rằng không biết liệu mẹ của đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi chồng mình có màn hội thoại như vậy với bạn gái cũ.
“Bạn nên viết sách hoặc tự truyện về cuộc đời bạn đi, số nhọ quá rồi!”.
“Tớ nghĩ là do cô người yêu mới muốn chọc ngoáy bạn đấy thôi”.
“Thấy người yêu cũ mình khoe đi chơi với người yêu mới ở Sapa là thấy mệt mỏi rồi. Đây còn khoe sắp có con, trên đời này mình nghĩ hắn là người tệ nhất rồi, ai ngờ có người tệ hơn”.
Đúng là khi nhắc đến chuyện về người yêu cũ thì không có trường hợp kỳ quặc nhất, chỉ có kỳ quặc hơn. Đâu là kỷ niệm về tình cũ khiến bạn sốc và khó quên nhất?
Theo VTC
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước