Bắt bạn trai 'bao trọn gói' du lịch Sapa, cô gái bị dân mạng 'mắng sấp mặt'
Theo cô gái, tiền đi du lịch Sapa hết 30 triệu nhưng bạn trai lại đòi cô gái bỏ ra 10 triệu nên cô bức xúc muốn chia tay.
Chuyện chia tiền với người yêu trong mỗi cuộc đi ăn, đi chơi âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng không phải cô gái nào cũng chấp nhận bạn trai bắt mình chia tiền dù có thể đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Với các cô gái coi trọng hình thức thì luôn nghĩ đã là đàn ông con trai thì phải tâm lý, bao trọn gói bạn gái dù là đi ăn đi chơi. Nhưng đâu phải anh chàng nào cũng đủ giàu có để có thể lo liệu nhất là những cô gái luôn thích du lịch, vui vẻ.
Mới đây, một cô gái tâm sự về chuyện mình muốn đi du lịch Sapa nhưng bạn trai đòi chia tiền. Theo đó, bạn trai mang 20 triệu còn muốn cô mang theo 10 triệu coi như chịu thêm một ít nhưng cô có vẻ không hài lòng. Vậy nên cô đã đăng lên diễn đàn mạng xã hội tư vấn ý kiến của dân mạng. Tưởng được bênh vực chuyện tình phí nào ngờ... cô bị dân mạng "mắng sấp mặt".
Câu chuyện gây tranh cãi
Theo đó, khi bàn luận về chuyến đi Sa Pa, bạn trai cô gái đã “ăn chia”: “Anh 20 triệu, em 10 triệu nhé!”. Cô gái không hài lòng và cho rằng: “Đáng lẽ rủ đi thì phải chuẩn bị tiền cho cả hai hoặc tớ muốn góp bao nhiêu thì tuỳ chứ sao lại thế nhỉ. Các bạn thấy sao? Cho mình ý kiến là có nên đi hay không?”.
Tình huống sau khi đăng tải mạng xã hội, đa số đã bình luận chỉ trích cô gái, cho rằng cô quá vô lý khi đòi bạn trai phải "bao" hết số tiền đi du lịch lại là số tiền không hề nhỏ. 30 triệu đối với người khác có thể không lớn nhưng với một số người đó là cả một gia tài:
- Chia tay đi, mình nói bạn trai ấy, không nên yêu cô gái tính toán chi li như vậy
- Không biết hỗ trợ bạn trai còn ra vẻ này kia, bạn không xứng đáng làm người yêu anh ấy
- Bạn đòi đi chơi tận 30 triệu trong khi không hiểu anh ấy có giàu có không, phải biết nghĩ cho nhau chứ
- Đóng 10 triệu là ít, nên cưa đôi, mỗi người 15 triệu mới xứng, không thì ở nhà nhé
- Mình thích sòng phẳng dù là vài trăm nghìn. Bạn cũng nên học cách đó để không yêu thì không nợ nhau, có lấy nhau về thì chuyện gì cũng phải rõ ràng
Du lịch Sapa hết 30 triệu nhiều người cho rằng vô lý (Ảnh minh họa)
Tình phí vốn là vấn đề gây tranh cãi nhiều trong mỗi cuộc yêu đương. Mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau về việc chia đôi tình phí nhưng cứ mãi để một người "bao" mình thì đúng là chuyện không nên chút nào.
Tuy vậy nhiều người cho rằng du lịch Sapa mà mất tận 30 triệu thì quả là quá lớn. Chuyến du lịch bình thường tiêu hoang phí cũng không thể đứng từng ấy tiền nên cả hai cần tính lại chi phí để khỏi phải tranh cãi vấn đề tiền nong lại tốn kém vô ích.
Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch Sapa, có đắt cũng chỉ 10 triệu 1 người đó là ở sang chảnh, đi phương tiện đắt tiền. Vậy nên "cặp đôi này cần phải xem lại cách tính toán tiền bạc khi du lịch khỏi nhập nhằng", một dân mạng ý kiến.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước