Bị chàng trai gặp đâu cầu hôn đó, cô gái quỳ lạy xin buông tha
Cô gái vừa quỳ vừa hét lên: "Xin hãy buông tha cho tôi đi! Xin anh đấy! Tôi chỉ coi anh như anh trai nhưng anh lại cứ muốn làm chồng tôi là sao?".
Vài ngày trước, cư dân mạng Trung Quốc liên tục lan truyền những hình ảnh ghi lại một màn cầu hôn với những tình tiết bất ngờ. Theo thông tin đăng tải, khi cô gái đang ngồi trong một nhà hàng dùng bữa, chàng trai mặc đồ đen tiến vào mang theo hoa và quỳ xuống trước mặt người trong mộng để cầu hôn.
Những tưởng cô gái sẽ cảm động rơi nước mắt và ngượng ngùng gật đầu đồng ý trong sự chúc phúc của mọi người. Thế nhưng, ngay khi được cầu hôn, cô gái tỏ vẻ vô cùng phiền chán và hét lên: "Xin hãy buông tha cho tôi đi! Xin anh đấy! Tôi chỉ coi anh như anh trai nhưng anh lại cứ muốn làm chồng tôi là sao?".
Thậm chí, khi thấy những lời nói phũ phàng không làm chàng trai thay đổi ý định, cô gái quỳ sụp xuống đất, bái lạy chàng trai, xin anh buông tha cho cô, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng.
Thấy người mình yêu tỏ thái độ kiên quyết như thế, chàng trai lập tức suy sụp, đặt bó hoa xuống sàn, không nói thêm một câu dư thừa nào. Theo một số nhân chứng, chàng trai này đã cầu hôn cô gái 101 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Một số người đã nhanh tay quay lại cảnh tượng và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của mọi người. Đa số đều cảm thông cho cô gái và cho rằng, bị một người mình không yêu theo đuổi thực sự vô cùng mệt mỏi, áp lực và căng thẳng.
"Cô ấy bị đeo bám đến mức bất chấp mặt mũi, quỳ lạy anh chàng kia buông tha là đủ hiểu rồi, quá sợ hãi", "Bị người không yêu ráo riết theo đuổi chẳng khác nào tra tấn", "101 lần bị từ chối mà vẫn tiếp tục? Có khác gì khủng bố, quấy rối con gái nhà người ta không?", "Anh chàng kia bị sao vậy? Tại sao lại quỳ lạy xin xỏ tình yêu? Về mà quỳ trước mặt cha mẹ kia kìa"..., cư dân mạng bình luận.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước