Bật khóc với những hình ảnh giấc ngủ của em bé di cư

Hình ảnh về những em bé di cư khỏi cuộc nội chiến ở Syria phải ngủ trong rừng, đường phố hay những vỉa hè với nét mặt đầy sự sợ hãi đang gây xúc động mạnh cho cả thế giới.

Kể từ năm 2011, cuộc nội chiến ở đất nước Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người và đẩy hơn 4 triệu người rơi vào cảnh tị nạn, màn trời chiếu đất. Trong số đó, có rất nhiều trẻ em theo gia đình đi tìm vùng đất mưu sinh mới. Chúng không hề biết chiến tranh là gì và tại sao mình lại phải đi mà chỉ lờ mờ dự cảm rằng trên con đường ấy có quá nhiều chông gai đang chờ đợi.

Các nước châu Âu đang ngày ngày tìm giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng này. Nhưng trong lúc ấy, hàng triệu trẻ em vẫn phải chịu đau khổ, mệt mỏi. Những giấc ngủ chưa bao giờ được trọn vẹn, nó luôn chập chờn và hoảng sợ.

tị nạn
Shiraz đang nằm trong một chiếc nôi ở trại tị nạn. Cô bé bị bại liệt do bố mẹ không có đủ tiền chữa trị. Có thể nói, trong những trại tị nạn, có những mảnh đời và hoàn cảnh mà người bình thường không thể tưởng tượng hết được nỗi khổ và niềm đau của họ

tị nạn
Hàng đêm, Ralia và Rahaf phải ngủ trên những mảnh bìa các tông trên các đường phố của Beirut với cha của hai bé

tị nạn
Ahmad, 7 tuổi, người đang ngủ trên vỉa hè giữa biên giới Hungary và Áo sau khi gia đình cậu đã bị chết hết bởi một vụ đánh bom

tị nạn
Fatima – cô bé 9 tuổi may mắn tới được Thụy Điển nhưng đã bị ám ảnh bởi những ký ức tàn bạo trong suốt hành trình di cư của mình

tị nạn
Dù đã 20 tháng tuổi nhưng Amir vẫn không thể nói vì những tổn thương trong trận chiến ngay từ khi cậu bé còn trong bụng mẹ

tị nạn
Gulistan rất nhớ những chiếc gối và chăn đệm êm ấm ở nhà. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bé không thể ngủ mỗi đêm vì những cơn ác mộng cứ lần lượt kéo đến

tị nạn
Abdullah, 5tuổi, đang ngủ trên một tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade

tị nạn
Abdul Karim, 17 tuổi đã dùng những đồng tiền cuối cùng của mình để mua vé một mình tới Athens. Đến đây, cậu cùng với rất nhiều người cứ vật vờ lang thang tìm chỗ trú chân. Trong ảnh, cậu bé đang ngủ trên đường phố bằng tấm chăn mỏng mang theo từ quê nhà

tị nạn
Ahmed đang ngủ trên bãi cỏ trong Horgos, Serbia. Cậu bé may mắn hơn những người khác khi được một ông chú chăm sóc sau khi bố bị giết tại miền bắc Syria

tị nạn
Iman 6 tuổi đang nằm trên giường bệnh ở Jordan vì bị viêm phổi và nhiễm trùng ngực. Ở những nơi như thế này, điều kiện y tế vật chất yếu kém càng khiến cho sức khỏe các bé bị suy yếu trầm trọng. Bé đã từng rất thích chơi ở bãi biển nhưng giờ đây bé chỉ nằm và thở mệt nhọc

tị nạn
Fara rất thích bóng đá. Hằng đêm, trước khi đi ngủ, bố của bé thường nói rằng họ sẽ tìm cho cô bé một đội bóng để gia nhập nếu cuộc sống của họ được ổn định.

Theo trí thức trẻ


Tin tức mới nhất