Cô gái bất ngờ tìm thấy 'chân ái' chỉ vì 'đội thú cưng lên đầu' chạy dưới mưa
Vì thấy em đội cún cưng lên đầu chạy trông rất dễ thương, đằm thắm nên anh đem lòng... yêu luôn.
Câu chuyện tìm thấy chân ái cuộc đời chỉ vì một hành động "trông rất đằm thắm" của một cô gái vừa chia sẻ gần đây đã gây chú ý.
Cô gái chia sẻ rằng: Hôm ấy, cô dẫn chó cưng đi dạo trên phố đi bộ thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Giữa phố phường rộng lớn, cô ôm chó cưng chạy nhanh đi tìm chỗ trú mưa.
Ban đầu, cô ôm ngang hông chú chó nhưng vì nó quá béo và nặng nên quyết định vác qua đầu để…chạy cho nhanh. Vừa tìm thấy chỗ trú, một anh chàng bất ngờ xuất hiện phía sau, lại gần làm quen, xin số. Nhìn anh chàng hợp gu nên cô thoải mái cho số điện thoại.
Cô gái đội chó cưng lên đầu chạy tìm chỗ trú mưa.
Tối hôm ấy, hai người lập tức nhắn tin, trò chuyện cả đêm. Và chỉ sau 1 tháng, cả hai chính thức trở thành một cặp.
Cho đến nay, đôi trai gái đã yêu nhau khoảng 3 tháng. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, bạn trai thú nhận: "Vì thấy em vác chó qua đầu chạy trông rất dễ thương, đằm thắm. Nhìn như mấy cô bán bánh rán trên phố cổ mà bánh rán lại là món anh khoái khẩu nên anh tranh thủ luôn".
Tin nhắn thú nhận tình yêu của anh chàng.
Thực hư của câu chuyện tình đang bỏ ngỏ nhưng vẫn nhanh chóng gây thu hút. Có tới hàng nghìn lượt theo dõi, thích thú. Không ít người bày tỏ niềm tin rằng tình yêu cuộc đời đôi khi xuất hiện từ những hành động "khó đỡ" và trong hoàn cảnh ít ai ngờ tới nhất.
Dân mạng cảm thấy ghen tị, bình luận hài hước:
- Để tối nay dắt con cún 20kg nhà mình đi dạo rồi bê lên đầu xem có ai trầm trồ và khen mình đằm thắm hay không nào?
- Có khi là thật đấy. Như đứa bạn tôi cũng nhờ nuôi chó mà thoát ế. Cụ thể, nó thường dắt chó xuống chân tòa chung cư cho đi vệ sinh. Hôm ấy, chó của nó thế nào không đeo xích nên chạy đi mất. Một ông anh nhà nuôi chó cái nên có mùi, con chó của bạn tôi cứ ôm chân ông ấy. Thế là sau cảnh ấy, nó và ông ý làm quen nhau và giờ thành một cặp, vui chưa?
- Nước chảy chỗ trũng. Như tôi mà vác chó đi như này khéo dân họ lại đánh sấp mặt vì tưởng trộm chó.
- Người yêu bạn diễn tả hài ghê, dù sao nghe vẫn yêu đấy.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước