Trong chuyện tình cảm, cặp đôi phải trải qua 3 giai đoạn này thì mới có thể ở bên nhau trọn đời
Không có chuyện tình duyên nào là bình lặng, bằng phẳng. Muốn được ở bên nhau, cặp đôi cần trải qua nhiều khó khăn, sóng gió rồi mới có thể chạm tới bến bờ hạnh phúc.
Khi yêu nhau, cả hai sẽ trải qua một quá trình diễn ra đa dạng, không đơn lẻ. Chẳng hạn, trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, cả hai sẽ không thể tách rời, luôn mong muốn được gắn bó với nhau 24/24.
Tuy nhiên, khi hai người dần quen và quen sống với nhau thì lúc này, hai người không cần phải gắn bó với nhau nữa mà lại muốn duy trì không gian cá nhân. Cuối cùng, cả hai tìm thấy được khoảng cách với nhau để khi thân mật thì có thể thân mật còn khi cần duy trì khoảng cách thì vẫn có thể duy trì khoảng cách. Chỉ khi cặp đôi trải qua những giai đoạn này thì tình yêu mới có thể lâu bền.
1. Giai đoạn yêu đương mặn nồng
Trong cuộc đời này, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Chúng ta có ngoại hình khác nhau, tính cách khác nhau, tâm hồn khác nhau. Đó cũng chính là nguyên lý thu hút lẫn nhau. Hai người hấp dẫn nhau nên dễ nảy sinh tình cảm.
Lúc đầu, hai người ngưỡng mộ nhau, muốn khám phá lẫn nhau và hứng thú với mọi thứ về nhau, luôn muốn gắn bó với nhau mọi lúc. Cả hai sẽ khen ngợi những ưu điểm của nhau và luôn cảm thấy nửa kia thật hoàn hảo. "Vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình" là sự thật. Ở giai đoạn này, cả hai sẽ yêu và cho đi, cảm thấy cuộc sống tràn đầy đam mê và thú vị.
2. Giai đoạn chống lệ thuộc và tìm kiếm sự độc lập
Sau thời gian yêu đương, mối quan hệ của 2 người dần đi vào chiều sâu. Hai người gần như đã hiểu nhau, hiểu về tính cách, quan điểm, cách nghĩ, khuyết điểm của nhau.
Ở giai đoạn này, hai người có thể không còn yêu đương mặn nồng như xưa nhưng lại hòa hợp với nhau hơn chứ không còn gọi là tâm đầu ý hợp. Đó là hai người đã quá quen thuộc với nhau, chỉ cần một cái nhìn của đối phương là bạn có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, cũng có một số cặp vợ chồng, trong giai đoạn này, cả hai sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Sau thời gian dài bên nhau, sự tươi mới không còn, sự hứng thú với nửa kia cũng ít đi, nên cũng khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán.
Đồng thời, ở giai đoạn này, bạn sẽ dần lấy lại tinh thần và cảm thấy mình còn nhiều việc phải làm, mong đối phương có thể cho mình một chút không gian riêng thay vì suốt ngày ở bên nhau. Trong khi người kia vẫn muốn 2 người hẹn hò, ở bên nhau thật nhiều. Điều này khiến các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn.
3. Giai đoạn cộng sinh
Trong một mối quan hệ lâu dài, nhu cầu của hai người về mối quan hệ phải phát triển đồng thời. Quả thực, đối mặt với thực tế không phải là một việc dễ dàng. Hai người ở bên nhau càng lâu thì sự bí ẩn, tươi mới sẽ biến mất. Lúc này, bạn sẽ thấy người kia không còn là “nữ thần” hay “nam thần” nữa mà cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Nhưng sự nhường nhịn, hòa hợp với nhau sẽ khiến 2 người bỏ qua những khuyết điểm, thiếu sót của nhau, vẫn dành tình cảm sâu đậm cho nhau. Ở giai đoạn này, hai người sẽ từ từ hòa hợp với nhau và hỗ trợ nhau nhưng đồng thời cũng duy trì sự độc lập của bản thân.
Lúc này tình cảm giữa hai người có thể là sản phẩm của “tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình”. Hai bạn sẽ chung thủy với nhau và coi nhau là người thân thiết nhất.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
21 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước