Bầu 8 tháng nhà chồng còn mang cả ổ tằm vào trong phòng, con dâu phản kháng thì bị nói câu tím mặt
Tình huống oái oăm xảy ra trong chính căn phòng của mình khiến cô con dâu cảm thấy đời thật bất hạnh sau khi lấy chồng.
Lấy chồng, không phải ai cũng may mắn tìm được một người đàn ông yêu thương mình hết lòng hết dạ, tâm lý và hiểu mình. Tìm được gia đình chồng chu đáo, tốt bụng, bố mẹ chồng yêu quý như con gái thì lại càng khó hơn. Vậy nên trên khắp các diễn đàn, không ít câu chuyện đau khổ về cuộc sống khi ở chung nhà chồng. Cô gái dưới đây là một ví dụ điển hình.
Lấy chồng, mang bầu 8 tháng nhưng bố chồng lại mang cả ổ tằm (vì nhà nuôi tằm) vào trong phòng của con dâu. Mùi phân của tằm thải ra khiến cô khó chịu vô cùng. Bực tức cô có nói mấy câu phản kháng nhưng không ngờ bị bố chồng nói lại "Vậy lúc con cái nó đi ngoài thì mùi không giống vậy à?" làm cô chết lặng.
Đã thế, cô còn kể rằng chồng không quan tâm, chăm sóc gì cô, mọi sự anh nghe theo bố mẹ mình nên không hề mảy may lo lắng cho vợ. Về làm dâu nhưng nấu bữa cơm nào cũng bị chê, làm gì cũng bị nhắc, người trong nhà chưa từng có một sắc mặt tốt với cô.
Câu chuyện đăng tải vài giờ đã thu hút hơn 16k lượt like và bình luận của dân mạng. Kèm theo đó là hình ảnh nong tằm la liệt dưới sàn nhà khiến nhiều người bức xúc:
"Em bầu tháng thứ 8, nhà chồng bảo phòng rộng nên cho cái đống này vào phòng em. Nhà bác nào từng nuôi thì biết ạ. Mùi của nó nồng như thế nào. Em bảo mùi không ngủ được bố chồng bảo: "Mai sau con đi ngoài ra không mùi à "... Về làm dâu chả được ăn bữa nào tử tế, nấu gì cũng chê, mua rau về nấu thì bảo nhà đầy rau mua làm gì (nguyên rau ngót)...
Thèm gì cũng chả được ăn. Chồng thì thờ ơ không quan tâm. Bố chồng mặt lúc nào cũng hằm hằm ngồi ăn cơm không bữa nào không chê hết cái nọ đến cái kia. Mua thịt lợn thì không cho mua, bảo nhà mình nuôi lợn sợ dịch nọ kia, cá thì chê không ra gì... Bữa nào cũng lạc đậu trứng... Thực sự em chán lắm rồi các chị ạ, các chị bảo em nên làm sao đây!".
Tằm mang cả vào phòng cô con dâu đang bầu 8 tháng (Ảnh Beat)
Câu chuyện của cô gái khiến dân mạng chú ý, đa số mọi người đều đưa ra lời khuyên rằng cô nên quyết đoán một lần nói rõ ngọn ngành với chồng. Hoặc không thì chuyển ra ngoài ở riêng, đó là cách tốt nhất để dung hòa mọi việc. Nhiều người bày kế "trị" ông chồng vô tâm cho cô vợ để anh ta biết sợ và biết sai:
- Đêm đêm thức thả vài con lên cho chúng nó nô đùa với chồng
- Thế bạn lại cho cái đống này vào chảo chiên giòn cho cả nhà chồng ăn, tốn cơm phải biết
- Tối tối bốc 1 bọc tằm đem vứt ra bờ rào. Bao giờ hết thì bảo bố chồng là con nghén quá nhà không có thịt ăn nên con toàn bốc tằm ăn
- Nhà mình có nhiều lá chanh lắm, cần số lượng lớn thì liên hệ nhé. Giá cả thích hợp cho món rang thêm đậm đà
Đúng là không thể đùa được với dân mạng. Những lời khuyên vô cùng hài hước nhưng cũng có vẻ hợp lý. Có những lúc chồng không tâm lý, nhà chồng không hợp ý thì phải nghĩ ra những cách thật hiệu quả thay vì suốt ngày ngồi than vãn nghĩ chuyện ly hôn.
Tú Linh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
4 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước