Bé 5 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 11 chung cư tử vong: Lời kể nhân chứng

"Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi ai cũng xót xa. Lúc đưa cháu đi bệnh viện, bố cháu vô cùng hoảng loạn", ông Tiến chia sẻ.

Trước đó, vào tối 1/7, chia sẻ với Vietnamnet, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận có việc cháu bé rơi chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Cho tới sáng nay (2/7), người dân sống tại chung cư trên vẫn chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là cháu B.P.L. (5 tuổi), sống với gia đình tại căn hộ ở tầng 11. 

Theo lời ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ tòa nhà) kể lại, vào khoảng 11h ngày 1/7, ông đang làm việc thì thấy bố bé L. bế bé trên tay hoảng hốt nhờ nhân viên lễ tân tòa nhà gọi xe đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền. 

Bé 5 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 11 chung cư tử vong: Lời kể nhân chứng-1
Ông Trịnh Xuân Tiến, bảo vệ tòa nhà kể lại sự việc. Ảnh Dân Việt

Cũng theo lời ông Tiến, khu vực cháu bé rơi là tầng 3, trên nóc có nhiều thùng xốp do cư dân trồng rau.

"Thương cho cháu quá. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi ai ai cũng xót xa. Lúc đưa cháu đi bệnh viện, bố cháu tâm lý vô cùng hoảng loạn", ông Tiến chia sẻ. 

Một nhân chứng khác có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc là chị O., lễ tân tòa nhà. Chị O. cũng chính là người thông báo gia đình tin cháu bé bị lạc trước đó. 

Chị O. cho biết, khoảng 10h ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật phát hiện cháu L. đi lạc tại thang bộ tầng 9 nên dẫn bé xuống lễ tân tầng 1 nhờ liên hệ với bố mẹ cháu bé. 

Sau đó, bố cháu bé từ tầng 11 xuống đón bé lên. Đến 10h45, bố cháu bé để con lại ở nhà tại tầng 11 để xuống tầng 6 họp. Khoảng 15 phút sau, người bố phát hiện con đã rơi xuống sảnh tầng 3 nên hốt hoảng chạy xuống hô hoán. 

Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Cháu bé rất khôi ngô. Khi ở tầng 1 đợi bố, cháu ngồi yên ở ghế rất ngoan. Sau khi nhận thông báo, bố cháu đã xuống đón con lên nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau bố cháu chạy xuống giọng vô cùng hoảng hốt, nói lạc cả giọng thông báo con mình bị rơi xuống khu vực tầng 3 của tòa nhà.

Tối qua về nhà, tôi không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ", chị O. kể lại với Dân Việt. 

Bé 5 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 11 chung cư tử vong: Lời kể nhân chứng-2
Tòa chung cư, nơi xảy ra vụ việc

Chị O. là người cùng bố cháu bé lên tầng 3 bế cháu xuống đưa đi cấp cứu. Theo lời chị O., lúc đưa bé L. đi cấp cứu, bé vẫn thở nhưng do bị thương quá nặng nên cháu không thể qua khỏi.

Cũng theo chị O., bố mẹ cháu còn rất trẻ, 2 vợ chồng mới có một con là cháu L.

Đại diện Công an phường Trung Hòa cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo phường đã cùng gia đình cháu bé đã đưa cháu về quê ở tỉnh Phú Thọ an táng. 

Được biết, gia đình cháu L. mới chuyển đến chung cư sống khoảng 1 tuần nên có thể không lường trước được các tình huống ở chung cư. 

Qua đây, ban quản lý tòa nhà khuyến cáo cư dân, đặc biệt các gia đình có con nhỏ cần để mắt đến các cháu nhiều hơn, tuyệt đối không cho các con chơi ở khu vực kính cường lực, lan can, cửa sổ không có rào chắn, tránh xảy ra tai nạn . 

Các hộ không đảm bảo an toàn có thể kiến nghị tư vấn thiết kế, gia công căn hộ để đảm bảo an toàn.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-5-tuoi-roi-tu-tang-11-chung-cu-tu-vong-loi-ke-nhan-chung-n-267893.html

chung cư tai nạn trẻ nhỏ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao