Bị mẹ chồng bắt nạt bao năm, con dâu tức tối tung bí mật khiến bà trả giá
Rồi một ngày, tôi phát hiện chồng cặp bồ với một con bé cùng làng. Và đau đớn hơn khi người mai mối lại chính là mẹ chồng.
Tôi lấy chồng đến nay đã 3 năm, cũng là 3 năm như "địa ngục trần gian" khi sống chung nhà với một bà mẹ chồng tồi tệ. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng soi tôi từng li từng tí, dù làm đúng hay sai cũng vẫn bị chửi, bị mắng.
"Ngu thế", "đồ ăn hại", "đần à",... là những câu mẹ chồng thốt ra thường xuyên mỗi lần không vừa ý với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn nín nhịn vì những lời an ủi từ chồng: "Thôi, em chấp mẹ làm gì. Mẹ đến tuổi mãn kinh, không khó tính mới lạ".
Nếu trước đó chồng còn an ủi, bênh vực nhưng từ ngày tôi bị sảy thai, còn mất khả năng sinh con thì anh ta lập tức đổi tính đổi nết.
Hóa ra anh ta quên rằng: Ai là người đánh tôi khi tôi mang bầu 4 tháng nhỉ? Nếu không vì người chồng tệ bạc này, tôi đâu có bị tước mất quyền làm mẹ cơ chứ? Ấy vậy mà tôi vẫn chịu đựng trong đau đớn và tuyệt vọng chỉ vì sợ bị người đời dị nghị.
Ảnh minh họa
Nhưng đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Rồi một ngày, tôi phát hiện chồng cặp bồ với một con bé cùng làng. Và đau đớn hơn khi người mai mối chính là mẹ chồng.
Vậy mà khi tôi gạt nước mắt chất vấn, mẹ chồng thản nhiên một câu:
- "Đàn bà không đẻ được thì phải biết hi sinh. Cô không đẻ được cho thằng T đã là vô phúc cái nhà này rồi. Thằng T còn xót còn thương chứ là tôi chẳng tống khứ ra đường từ lâu rồi, chứ giữ lại được lợi ích gì".
Nghe mẹ chồng mắng xối xả như thế, tôi cũng chỉ biết bật khóc một cách chua xót và bẽ bàng. Cứ ngỡ sẽ chịu đựng những ngày tủi khổ ấy mãi mãi nhưng ông trời có mắt... tôi phát hiện ra một sự thật động trời.
Một tuần trước, tôi bắt gặp mẹ chồng đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Nghĩ thế nào, tôi lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để "phòng thân".
Mấy ngày gần đây, mẹ chồng và chồng quyết định đưa người đàn bà kia về chăm sóc vì cô ả đã mang bầu. Lúc này, hai người họ bóng gió xa gần về chuyện tống cổ tôi ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận với ả kia.
Tôi biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Tầm tối, nhân lúc bố chồng về nhà sau chuyến công tác 1 tháng, tôi lên phòng lấy mấy tấm ảnh chụp mẹ chồng vào nhà nghỉ hôm nọ đưa cho ông xem.
Mẹ chồng lúc ấy tái xanh mặt, còn bố chồng tức tối, chửi ầm lên. Riêng chồng tôi im lặng, chẳng nói được câu gì. Trước khi rời khỏi "địa ngục trần gian" ấy, tôi chỉ nói một câu:
- "Mẹ ngoại tình, mẹ cắm sừng bố hay lắm. Đúng là người đàn bà mẫu mực".
Nghe vậy, mẹ chồng chỉ ngẩn người ra, chẳng nói được câu nào nữa. Có lẽ bà sốc quá vì chẳng thể ngờ được bí mật kinh thiên động địa này lại bị con dâu vốn nhu nhược bấy lâu nay phát hiện.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
49 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước