Bị nhầm là 'trà xanh', nữ TNV nên duyên cùng chiến sĩ công an lên tiếng
Bị nhầm với một nữ tình nguyện viên khác trong câu chuyện "trà xanh" đang gây xôn xao dân mạng, khoảng 2 ngày trở lại đây, cô gái T.L.A liên tục nhận về nhiều bình luận chỉ trích khiếm nhã.
Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, những câu chuyện về tình người xúc động, tình yêu lứa đôi ngọt ngào luôn mang đến năng lượng tích cực cho cộng đồng.
Đơn cử phải kể đến câu chuyện của cô bạn T.L.A thành đôi với công an trực chốt sau 3 tháng tình nguyện tham gia chống dịch ở TP.HCM đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những ngày qua.
Câu chuyện tình yêu dễ thương của T.L.A đang được dân mạng chia sẻ
Dù vậy, chưa kịp vui khi lan tỏa chút năng lượng tích cực đến cộng đồng mùa dịch, T.L.A đã nhận về rất nhiều thông báo về "phốt" từ trên trời rơi xuống.
"Cách đây khoảng 2 ngày, có một chị trên TikTok đăng tải bài viết về chuyện tình yêu của một nữ tình nguyện viên khác (không phải chuyện của mình) thì nhiều người vào nói mình là 'tưởng cổ tích thế nào, hoá ra là trà xanh'. Do trước đó hình ảnh của mình và bạn trai được chia sẻ nhiều nên mọi người hiểu nhầm, tưởng mình là nữ tình nguyện viên trong câu chuyện kia" - T.L.A chia sẻ.
Đoạn clip nhắc đến một câu chuyện khác mà nhân vật chính là nữ tình nguyện viên khác
Chỉ sau một đêm, hình ảnh của T.L.A và bạn trai được nhiều page và diễn đàn gắn kèm với bài viết có nội dung tiêu cực liên quan đến "trà xanh". Nhiều người chưa tìm hiểu rõ thông tin đã vội vàng để lại những bình luận chỉ trích khiếm nhã khiến T.L.A bị tổn thương nặng nề.
"Một số người vào tận trang cá nhân của mình có lời lẽ công kích, khiến mình rất buồn, sức khỏe bị ảnh hưởng" - T.L.A khẳng định: "Mình hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện ấy, mình và bạn trai vẫn đang êm đẹp".
Việc bị hiểu nhầm trên mạng xã hội khiến sức khỏe và tinh thần của T.L.A bị ảnh hưởng
Từ hôm xảy ra sự hiểu nhầm không đáng có, T.L.A đã nhận về nhiều sự động viên, an ủi đến từ người thân và bạn bè, trong đó có cả nửa kia, nhờ vậy, tinh thần của T.L.A cũng sớm ổn định trở lại.
Hôm qua, T.L.A đã đăng tải bài viết nói rõ ngọn ngành lên trang nhân, theo chia sẻ của T.L.A thì sau bài viết này, đã có nhiều người gỡ bỏ bình luận tiêu cực về cô trước đó, nhiều page cũng đã chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh của cô trong bài viết tiêu cực không liên quan.
Qua câu chuyện lần này, T.L.A mong mọi người nên tìm hiểu kỹ hơn vấn đề trước khi bình luận điều gì đó trên mạng xã hội để tránh làm tổn thương người khác.
Một số hình ảnh khác của T.L.A - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Báo Đất Việt
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
34 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước