Người yêu có bầu, thanh niên văn vở hòng 'quất ngựa truy phong'
Những lời trình bày "lằng nhằng dây điện" của chàng trai này khiến cô gái rơi vào nỗi buồn chán, tuyệt vọng.
Với nhiều cô gái khi yêu, họ chỉ mong muốn tìm được người yêu thương họ thật lòng, có thể cùng họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Tuy nhiên, không nhiều chàng trai có thể ở bên người mình yêu lâu dài. Khi yêu, họ thề thốt, hứa hẹn đủ điều nhưng đến khi bạn gái mang thai, họ lại lật mặt và nói chuyện với bạn gái bằng một "giọng văn hoàn toàn khác".
(Ảnh minh họa)
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô bạn và bạn trai mình yêu nhau đã 2 năm, tình cảm đôi bên rất mặn nồng.
Vì vậy, cô bạn đã trao thứ quý giá nhất cho người mình yêu. Tuy nhiên, khi biết tin cô có thai, chàng trai trở mặt, nói với cô rằng anh không đủ khả năng nuôi con.
Khi biết bạn gái mang thai chàng trai trình bày: "Anh không đủ khả năng nuôi con, sợ con sinh ra sẽ khổ"
Mặc cho bạn gái có khuyên chàng trai đi làm kiếm tiền, người này vẫn nhất quyết không nghe theo và vẫn muốn sống theo ý mình.
Thậm chí, anh ta còn nói thẳng với cô gái rằng nếu bản thân mình mà tốt đẹp như những người đàn ông khác thì cô không có "cửa" để yêu anh rồi.
Bản thân là người có lỗi, nhưng người đàn ông này vẫn cho rằng tại bạn gái nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
Sau khi đọc xong đoạn hội thoại giữa 2 người, nhiều dân mạng cảm thấy bức xúc, phẫn nộ trước lối suy nghĩ và cách hành xử của một chàng trai 21 tuổi, được coi là đã trưởng thành.
Nhiều người khuyên cô gái này nên làm mẹ đơn thân chứ chớ tước đoạt sự sống của thai nhi vô tội trong bụng.
"21 tuổi vẫn nghĩ bản thân còn nhỏ hay gì"
"Cái thái độ này thì bao nhiêu tuổi vẫn bất tài như thế này thôi"
"Lại còn nói cái giọng như kiểu bản thân cao giá lắm không bằng"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước