Biết tin tôi có bầu, bạn trai cũ đã ngỏ lời làm bố đứa bé
Tôi hoang mang khi đọc tin nhắn của bạn trai cũ.
Tôi và Nhân chia tay nhau 2 năm rồi. Chúng tôi đã yêu nhau 4 năm nhưng tôi không cảm thấy an toàn khi ở bên Nhân. Anh là kiểu đàn ông hơi yếu đuối, bằng lòng với thực tại, không có chí tiến thủ.
Từ lúc ra trường, anh chỉ quẩn quanh với công việc và mức lương tầm 7 triệu/tháng. Khi tôi nói chia tay, Nhân đã khóc rất nhiều. Tôi dù còn yêu anh nhưng tôi vẫn sợ cuộc sống kham khổ, túng thiếu tiền bạc.
Sau đó, tôi quen bạn trai hiện tại. Anh ta giàu có, ăn nói dẻo miệng và tiêu tiền thoải mái. Tôi đã tưởng gặp đúng người đàn ông của đời mình rồi. Thế mà khi tôi thông báo tin có bầu, anh ta lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi và đứa bé trong bụng.
Đau khổ, sợ hãi, tôi không biết phải tâm sự với ai nên gọi điện cho bạn trai cũ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ tìm nơi để trút tâm sự thôi chứ không mong cầu chuyện gì khác.
Anh ấy lắng nghe tôi nói chuyện, an ủi tôi mãi. Chúng tôi gặp nhau hai lần sau đó. Lần nào gặp, Nhân cũng quan tâm và động viên tôi.
Tối qua, đã nửa đêm rồi mà Nhân lại gửi cho tôi một tin nhắn: "Hãy cho anh làm bố của đứa bé nhé. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều và anh bằng lòng chấp nhận đứa bé ấy. Anh sẽ yêu thương con như con ruột của mình".
Tôi bất ngờ, hoang mang khi đọc tin nhắn của bạn trai cũ. Tôi vẫn chưa hồi âm cho anh. Sau mấy lần gặp, tôi cũng mơ hồ nhận ra anh còn tình cảm với mình. Hơn nữa, sau khi chia tay, anh có động lực để làm việc nên đã được thăng chức, lương cũng khá hơn trước nhiều.
Nếu quay lại, tôi thấy thương anh quá. Anh sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Rồi đứa bé sẽ trở thành rào cản giữa chúng tôi.
Nhưng bây giờ tôi cũng cần một đám cưới hợp pháp để hợp lý hóa đứa bé trong bụng. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên ích kỷ một lần không?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
7 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
21 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước