Miệng nói lời hay đời bớt thị phi; miệng nói cay độc đời nhiều trắc trở
Nhàn rỗi dễ khiến người ta sinh nông nổi, để tâm vào câu chuyện không có mục đích, nói mãi không đi đến kết luận và chẳng để làm gì.
Nhân duyên một đời đừng để mất đi vì câu nói
Nếu như chúng ta lúc nào biết định lượng lời ăn tiếng nói của mình, dùng sự chân thành chắc chắn sẽ khiến người khác nể phục.
Có nhiều người xuất hiện cách nói sau lưng người khác, không hài lòng về một ai đó, muốn tốt cho họ những lại không thể gặp được đúng người để nói mà tìm cách nói qua người này như một thông tin nhắn gửi.
Tuy nhiên, việc đó làm cho lời nói của chúng ta bị mất giá trị, lẽ ra tấm chân thành của mình giờ lại thành điều của người khác, người đối diện phải là bạn thì bỗng nhiên trở thành sự xuất hiện của người đưa chuyện.
Những người đang mang đi lời nhắn gửi lại nghĩ rằng mình đã làm việc tốt, nhưng không phải, duyên nợ giữa họ với nhau phải từ hoàn trả, làm người tốt không đúng lúc, không khéo rước họa và thân.
Để tránh không có sự hiểu lầm, tránh không có lộng ngữ thị phi, hãy xem mỗi người bạn, mỗi mối nhân duyên trong cuộc đời chúng ta là một kho báu.
Hãy trân quý và đối diện khi có bất cứ chuyện gì phát sinh, hãy luôn thành tâm đối mặt, làm được như thế chúng ta sẽ giữ được những mối quan hệ bền bỉ dài lâu.
Không nói lời lẽ cao ngạo, phán xét người khác
Sống ở đời không phải lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn người khác, lúc nào cũng thích làm tướng mà không chịu làm quân.
Những người vốn dĩ thông minh, tài giỏi họ thường chọn cách tĩnh lặng để quan sát, chỉ thật sự nói ra khi cần thiết, còn lại tất cả thì họ sẽ mỉm cười.
Trong khi đó những người sống cao ngạo, thích phán xét người khác. Lời họ nói như đang sát muối vào tim gan người khác mà họ cũng chẳng cần biết. Họ luôn cao ngạo và nghĩ rằng mình là người tài giỏi.
Những người tài trí họ thường đủ tĩnh lặng, họ quan tâm việc tu dưỡng bản thân và trưởng thành chính mình. Họ luôn nhìn vào nội tâm mình và điều chỉnh, như vậy họ cũng không làm tổn thương người khác.
Không tham gia những câu chuyện thị phi
Có nhiều lý do khi người ta gặp chuyện không vui thì liền sẵn sàng tìm đến với nhóm người nhàn rỗi và tán chuyện.
Như vậy thì vô tình họ trở nên không biết cách vượt qua chính mình, cứ gặp rắc rối gì là mang ra nói trước đám đông, xong chẳng giúp ích gì mà còn khiến bản thân gặp phiền phức.
Người xưa có câu: “Nhàn cư vi bất thiện”, nhàn rỗi cũng dễ khiến người ta sinh ra nông nổi, để tâm vào những câu chuyện không có mục đích, nói mãi không đi đến kết luận và chẳng để làm gì. Một người có năng lực giải quyết vấn đề họ sẽ không bao giờ làm như vậy, họ biết cách sử dụng thời gian để làm những việc có ích.
Không nên nói lời cay nghiệt, oán giận, ghen ghét
Con người bất kỳ ai cũng có cái tôi mạnh mẽ, khi không vui, những ngôn từ tức giận thường sẽ mang theo những cảm xúc không hề tốt. Thế nhưng người bình tĩnh thì họ có cái tâm nhẫn nại, biết người biết mình. Họ tự trau dồi kiến thức bằng việc học cách thích nghi, trước mọi khó khăn họ đều an nhiên tự tại.
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, có những mối duyên ngàn năm chờ đợi mỏi mòn để được gặp mặt lần này. Bởi vậy hãy luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp, nếu không thể có được điều đó thì cũng đừng truyền những lời lộng ngữ thị phi.
Theo Sài Gòn Thể Thao
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước