Bỏ 6 triệu tổ chức sinh nhật cho bạn gái, anh chàng cay đắng nhận 'combo nhục nhã'
Sau khi vay mượn khắp nơi được ít tiền tổ chức sinh nhật theo đúng ý bạn gái, chàng trai còn nhận một vố đau từ cô người yêu hám của.
Có người yêu, chàng trai nào cũng sẽ mong muốn chiều chuộng được cô gái của mình, làm cho cô ấy vui lòng và hãnh diện trước mặt bạn bè. Nhưng để làm được tất cả điều đó thì phải có kinh tế.
Không phải ai cũng xông xênh tiền bạc để tổ chức những bữa tiệc sang trọng, tổ chức sinh nhật rầm rộ cho bạn gái của mình. Nếu thực sự yêu thì sẽ hiểu và thông cảm tất cả những điều đó ở nhau. Thế nhưng tình huống của chàng trai này thì quả thật là "cạn lời".
Đúng ngày sinh nhật bạn gái, chàng trai có ý định rủ người yêu của mình đi chơi và yên tâm vì trong túi còn 2 triệu sẽ đủ. Không ngờ, cô gái hỏi vay anh 8 triệu để mời bạn bè đến dự sinh nhật mình. Và tất nhiên, số tiền ấy chàng trai phải cắn răng cắn cỏ lo cho được, vay ai thì vay không cần biết.
Cô gái mời tận 15-16 người bạn đến dự và sau khi ăn uống xong, anh chàng thanh toán hết gần 6 triệu. Sau khi tàn cuộc, anh lấy xe wave để chở bạn gái nhưng không ngờ cô gái lại từ chối và đòi lên con SH của bạn thân vì chê xe xấu, ngại với mọi người.
Cái kết quá đắng cho chàng trai, phải lủi thủi đi sau cô gái và bạn của cô ấy.
Tâm sự đắng lòng của thanh niên bị bạn gái lợi dụng (Ảnh Tổ Lái)
Cô nàng lên xe SH đi bỏ lại người yêu đi xe Wave phía sau (ảnh tổ lái)
Tình huống dở khóc dở cười này được dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều lời bình luận khuyên can dành cho chàng trai:
- Căn bản cô ta chỉ muốn vay tiền của ông thôi chứ yêu đương gì tầm này, ông chưa tỉnh ngủ à?
- Bỏ đi bạn ạ, người ấy không xứng đáng có được tình yêu từ bạn
- Tham vàng bỏ ngãi, rồi sẽ có cái kết không tốt đẹp gì
- Thôi ông ơi, yêu gì hạng này, cô ta chỉ yêu tiền, yêu sĩ diện hão thôi
- Giữ chặt cô ta vào nhé, thả ra khổ người khác lắm ông ơi!
Còn rất nhiều bình luận cho rằng cuộc tình này sẽ sớm "toang" bởi cô gái kia không hề yêu chàng trai này, có chăng chỉ là sự lợi dụng nhất thời mà thôi! Nếu đã yêu thì kể cả người đàn ông của mình có nghèo cũng không bao giờ thấy xấu hổ khi đi bên cạnh anh ấy. Và hơn hết, sẽ không bắt một người không giàu có chi 6 triệu để tổ chức sinh nhật mời bạn bè.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước