'Cả thế giới sắc màu' nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan

Từ những đĩa trái cây hay bánh ngọt đơn điệu, chị Phương Liên đã sáng tạo nên những đĩa thức ăn đẹp như một bức tranh.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-1
Chị Nguyễn Phương Liên (36 tuổi) chuyển đến "xứ người" Ba Lan sinh sống khoảng 3 năm nay. Ngoài công việc thường ngày, chị đều dành thời gian vào bếp nấu nướng cho gia đình. Ngoài các món ăn mặn của Việt Nam, chị còn có sở thích tỉa rau củ

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-2
 Những lúc rảnh rỗi hoặc bất ngờ trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, chị sẽ dùng một chiếc dao con mang từ Việt Nam sang, tuy "cùi bắp" nhưng lại "giữ như vàng" để tỉa trái cây. 

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-3
 Sở thích này bắt đầu khá lâu rồi, chị cũng không nhớ rõ. Sau một lần vô tình xem video về cách tạo hình trái cây thành con vật, chị bắt đầu tìm tỏi và thử nghiệm một chút. Vậy là từ những đĩa hoa quả được cắt, gọt rồi bày biện thông thường nay trở thành bức tranh đầy màu sắc. 

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-4
Chú cá vàng bằng bánh mì đen, dâu tây và một ít ớt xanh đơn giản mà không phải ai cũng nghĩ ra và làm được.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-5
 Chỉ một vài lát cam vàng tươi, chú chó mũi to trở nên sinh động và đáng yêu không ngờ.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-6
Dưới bàn tay và trí tưởng tượng phong phú của chị Phương Liên, những lát cam mỏng dẹt lại có thể hóa thành chú chim rái cá. 

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-7
"Anh bạn" khủng long thời tiền sử được tái hiện qua bánh mì đen, chuối và một số vỏ trái cây. Mẹ Việt đùa rằng đây là chú khủng long đang tiến hóa nửa vời.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-8
Chị Phương Liên không tự tạo áp lực cho mình, nghĩ đến đâu làm tới đó. Bởi với chị, mỗi lần vào bếp là phải thư giãn và vui vẻ. Trong hình, chú gà con xinh xắn bằng lát trứng mỏng vàng ruộm.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-9
Mỗi bức tranh muốn sinh động và hài hòa màu sắc, bên cạnh việc sắp đặt khéo léo còn dựa trên các hình ảnh thực tế. Chẳng hạn như cây cối thì màu xanh, da sẽ là màu vàng hoặc trắng…Hầu hết thực phẩm có đến đâu, chị Phương Liên sẽ sử dụng đến đấy, làm sao tạo ra hiệu ứng tốt nhất là được. 

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-10
Tôm càng xanh trông y như thật. Hầu hết các con vật, chị chỉ mất khoảng 5 hoặc 30 phút là hoàn thành.

Cả thế giới sắc màu nằm gọn trong những đĩa thức ăn của mẹ Việt ở Ba Lan-11
Con nhỏ luôn dành cho chị lời khen "mẹ làm gì cũng con". Còn ông xã hay đùa rằng: "Cúng Face xong chưa anh còn ăn" bởi mỗi khi hoàn thành tác phẩm, chị thích chia sẻ đến mọi người. Trong hình, "Biệt đội Angry Birds" được biến tấu từ ớt chuông và trái cam. 

Dĩnh Anh (Ảnh NVCC)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/the-gioi-sac-mau-trong-nhung-dia-thuc-an-cua-me-viet-o-ba-lan-n-238068.html

tỉa hoa quả nghệ thuật cắt tỉa món ngon

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao