3 vấn đề 'sống còn' các cặp đôi cần nắm vững nếu muốn ngày càng yêu cuồng nhiệt hơn
Nhiều cặp đôi cho rằng yêu đương rồi kết hôn là do duyên phận, đừng như thế bởi chính hai bạn mới có thể quyết định mối quan hệ của mình như thế nào.
Nhiều người cho rằng, một mối quan hệ có đi đến cùng hay không đều là cái duyên, một số cái còn là định mệnh. Tuy nhiên, cảm xúc luôn là điều mà những người trong cuộc sở hữu. Họ có thể thay đổi tất cả những gì gọi là cái duyên phận đó nếu có đủ cố gắng. Đừng bao giờ buông thả chính tình cảm của mình. Nếu muốn, những người trong cuộc có thể thay đổi được kết cục của mối quan hệ.
Nếu hai người hòa hợp, đủ yêu thương thấu hiểu thì đâu có điều gì nhảy vào ngăn cản được. "Kẻ thứ ba" cũng chẳng có chỗ chen chân.
Vì vậy, dù là người yêu hay vợ chồng, muốn đi với nhau đến cùng hãy nắm rõ vào ba điểm dưới đây. Nó là bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc.
Có nền tảng tương đồng
Trong thực tế, chuyện Lọ Lem cưới Hoàng tử cũng không phải hiếm hoi. Tuy nhiên, phần đa, một mối quan hệ muốn lâu dài thì hai người cần có những sự tương đồng nhất định. Chênh lệch quá lớn sẽ khiến họ nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, vấn đề cũng tự đó mà xảy ra, gây bất lợi cho mối quan hệ.
Suy cho cùng, hai người phải hợp nhau. Trong cuộc sống, ít nhất họ có quan điểm giống nhau về nhiều vấn đề thì mới giảm xung đột được.
Nếu hai người ở bên nhau mà không hiểu nhau, thậm chí không chịu đựng được cách cư xử của nhau thì chẳng hòa hợp nổi đâu. Điều còn lại giữa họ sẽ là sự mệt mỏi. Dù có yêu đến mấy cũng chẳng thể duy trì mối quan hệ được.
Một cuộc sống lâu dài không chỉ có tình yêu mà còn cùng nhìn nhận về một hướng, cùng đi về một hướng. Sự tự nhiên, hòa hợp sẽ hình thành nên chuyện thấu hiểu ngầm giữa cả hai.
Đó là lý do tại sao con người có thể đến gần nhau hơn, quen thuộc với nhau hơn và có quan điểm giống nhau thì sẽ hạnh phúc.
Trong cuộc sống thực, những người có quan điểm khác thì ở cạnh nhau sẽ chỉ tạo nên mâu thuẫn mà thôi. Tình yêu phải cùng tần số mới gắn kết được lâu dài.
Hiểu biết lẫn nhau
Trong một mối quan hệ, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Yêu lâu và thấu hiểu nhau quan trọng vô cùng. Hai người có thể hiểu được hành vi của nhau, trân trọng đóng góp của nhau, mối quan hệ kiểu này mới tồn tại lâu dài được.
Sở dĩ, tình cảm đi đến tận cùng là do một bên thích những cái tốt của bên kia, họ trân trọng nguồn nhiệt huyết ấy. Đối phương cũng hiểu người còn lại, muốn chia sẻ, muốn yêu thương.
Mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu nhưng không được bồi đắp thời gian dài thì cũng tan vỡ. Hai người cần đáp lại nhau, trân trọng khi ở bên nhau, có như vậy thì mới cảm nhận được tình yêu của nhau, xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.
Chân thành tin tưởng lẫn nhau
Một mối quan hệ tốt đẹp là kết quả của sự tin tưởng lẫn nhau và đối xử chân thành với nhau.
Nếu bạn đi đến cuối cùng một mối quan hệ, bạn sẽ phải trải qua nhiều điều. Sự tin tưởng lẫn nhau là không thể thiếu. Niềm tin là cơ sở của một mối quan hệ và quyết định hai bạn đi xa cùng nhau đến đâu.
Nếu chúng ta tin tưởng và đối xử chân thành với nhau, mối quan hệ sẽ phát triển gần gũi hơn. Điều đáng sợ nhất trong cả tình yêu và hôn nhân là sự nghi ngờ. Hễ gặp chuyện, hai người nghi ngờ nhau thì lòng chân thành cũng dần bị tiêu hao mà thôi.
Nếu hai người ở cùng nhau nhưng đề phòng nhau, loại tình yêu này cũng vô nghĩa lắm, chia tay chỉ là thời gian. Sự chân thành và tin tưởng là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ cả trong tình yêu và hôn nhân. Hai bạn là người yêu hay vợ chồng, đối phương trở thành người thân thiết nhất của bạn. Nếu như ngay cả với người thân thiết này mà bạn cũng chẳng thể thoải mái được thì đừng bất ngờ nếu mối quan hệ chẳng tồn tại được lâu dài.
Bất kể tình cảm của cả hai thế nào, khi quyết định ở bên nhau thì phải trân trọng nó. Sau đó, cả hai cùng vun đắp cho tình yêu, đối xử với đối phương thật chân thành và quý trọng họ thật sự.
Bất cứ lúc nào, sự chân thành và thật lòng cũng mang đến kết quả tốt đẹp nhất.
Theo Báo dân sinh
-
3 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
8 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
19 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
19 phút trước
-
21 phút trước
-
22 phút trước
-
37 phút trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước