Mỗi khi cãi vã với chồng, các bà vợ tránh làm 4 điều này để nhà cửa yên ấm
Vợ chồng cãi nhau thế nào là cả một nghệ thuật bởi chỉ một vài câu nói cũng có thể khiến đối phương chịu tổn thương.
Ông bà xưa có nói: "Chén đũa trong chạn còn có lúc xô nhau", huống hồ là vợ chồng chung sống với nhau cả đời sao tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Nhưng cãi nhau thế nào là cả một nghệ thuật bởi chỉ một vài câu nói cũng có thể khiến đối phương chịu tổn thương trong tâm hồn, gia đình tan vỡ.
Để tránh việc cãi vã quá đà khiến cho mâu thuẫn hôn nhân trở nên trầm trọng, các bà vợ cần tránh những cách ứng xử kiểu này.
1. Đổ thêm dầu vào lửa
Trong lúc "giương cung bạt kiếm", vợ hay chồng đều đang có "cái đầu nóng" nên khó lòng giữ được bình tĩnh. Vì cả giận mất khôn, nhiều bà vợ đã sử dụng những lời nói cay nghiệt, miệt thị hay từ ngữ thiếu lịch sự với chồng.
Tuy nhiên, đây là một điều tối kị mà phụ nữ dù có nóng giận cách mấy cũng cần tránh. Những lời lẽ tục tĩu khi ấy giống như bát nước đổ đi, chẳng thể lấy lại được nên sẽ khiến đối phương bị tổn thương.
Điều đó giống như việc đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận của chồng lại càng bùng lên, dễ gây ra hậu quả khó lường. Từ đó, hôn nhân của cả hai sẽ có nguy cơ tan vỡ.
2. "Nhai đi nhai lại" chuyện cũ
Có 10 cặp vợ chồng cãi nhau thì 8 người đào bới lại chuyện cũ, trong đó đa phần là các bà vợ. Nếu đàn ông sòng phẳng, những gì đã qua dù ai đúng, ai sai thì họ cũng không muốn bị lôi ra lần nữa để chì chiết. Trong khi phụ nữ có thể tha thứ nhưng lại khó có thể quên mọi chuyện.
Vậy nên vợ chồng cãi nhau đã căng thẳng, nhưng lôi chuyện quá khứ để chì chiết lại càng nguy hiểm bởi có thể ảnh hưởng đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình hiện tại. Câu chuyện cũ đã qua vốn không tốt đẹp nên nhắc lại chỉ khiến đối phương đau khổ, người giành chiến thắng trong cuộc cãi vã cũng chẳng vui vẻ gì.
3. Thách thức chồng
Đàn ông so với phụ nữ lại càng nóng nảy, khó kiềm chế bản thân. Nhất là khi bị thách thức, họ rất hay thể hiện bản thân bằng cách cố làm cho bằng được. Chính vì thế trong lúc cãi nhau, các bà vợ mà lên tiếng thách chồng mình kiểu: "Tôi thách anh đánh tôi đấy, đánh đi, đánh đi" hay "Anh có giỏi thì anh đi luôn đi", "ly hôn đi"...
Việc bị vợ thách thức hay đe dọa như vậy sẽ động chạm đến lòng tự trọng của đàn ông, tính tự tôn bị tổn thương nặng nề. Hậu quả là chỉ có người dọa phải chịu hậu quả đau thương hơn.
4. Kể lể trên mạng xã hội
Sau những màn tranh cãi nảy lửa, nhiều bà vợ thường tìm đến mạng xã hội như một cách trải lòng để 500 dân tình (bao gồm cả người thân, bạn bè) mổ xẻ, suy đoán về cuộc hôn nhân kia.
Hành động "vạch áo cho người xem lưng" như vậy chỉ khiến chồng cảm thấy xấu hổ, cảm giác bị mọi người nói xấu sau lưng. Thậm chí có người còn bị xáo trộn hoàn toàn công việc, cuộc sống chỉ vì vài status kia.
Các bà vợ hãy hiểu rằng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nếu không sử dụng đúng cách sẽ gây hậu quả khó lường cho chính bản thân và gia đình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước