Cảm động bà cụ 90 tuổi từ bỏ chữa bệnh để đi du lịch

Ở tuổi 90, bà cụ không quan tâm gì đến chuyện ra vào bệnh viện nữa. Thay vào đó, bà thích khám phá thế giới ngoài kia hơn.

Chồng bà được đưa vào nhà dưỡng lão năm 67 tuổi. Sau đó một khối u được chẩn đoán xuất hiện trong tử cung của Norma. Bà quyết định quay lại với cuộc sống và tận hưởng nó nhiều nhất có thể.

ba cu 90 tu bo chua benh di du lich
Bà Norma đến thăm South Dakota.

Không quan tâm đến việc điều trị hoặc phải sống dựa vào sự chăm sóc của người khác, bà đã cùng đi du lịch với con trai, Tim, con dâu, Ramie và chú chó 8 tuổi của bà, Ringo trên một chiếc xe du lịch..

Tôi đã xong việc với các bác sĩ rồi”  - bà trả lời Huffington Post. “Giờ tôi đang sống cuộc đời của mình!”.

Trước quyết định của Norma, bác sĩ của bà cho biết: “Là bác sĩ, chúng tôi hiểu việc điều trị ung thư sẽ trở nên như thế nào.” “Phòng cấp cứu, nhà dưỡng lão, những tác dụng phụ khủng khiếp và nói thật, cũng không có gì đảm bảo bà ấy sẽ sống được sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u. Gia đình bà đã quyết định làm chính xác điều mà tôi muốn. Đi du lịch một chuyến thật vui!”.

Dù đã 90 tuổi, bà Norma vẫn sở hữu một trí tuệ minh mẫn. Bà và chồng, ông Leo đã luôn mong muốn được du lịch trên khinh khí cầu cùng nhau.

cam dong cu ba 90 bo chua benh de di du lich
Giây phút đáng nhớ trong đời bà Norma.

Vào tháng 8 năm 2015, sau khi Tim và Ramie nâng cấp xe, cả gia đình họ bắt đầu xuất phát từ thành phố Mackinaw, Michigan đi về hướng Tây thăm Grand Canyon trước khi nó đóng băng. Họ còn dừng chân tại vườn quốc gia Yomesite, một địa điểm yêu thích của Norma.

Từ tháng 8 họ đã đi hơn 9500km và vẫn chưa có ý định dừng lại. Ramie nói: “Chúng tôi không biết chuyến đi sẽ kết thúc khi nào hay ở đâu. Chỉ là chúng tôi đang sống với hiện tại thôi".

 Bà nói: “Bạn không nên sợ đi du lịch”, “dù có ở tuổi nào đi nữa".

ba cu 90 tu bo chua benh di du lich
Bà Norma đã muốn sống một cuộc đời không hối hận.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao