Cảm thông với Hari Won, Cao Thái Sơn tiết lộ sang Mỹ và chỉ mang 4,5 triệu đồng

(2Sao) - Cao Thái Sơn: Nói thật, mỗi lần đi Mỹ thì mình cũng chỉ mang 200 USD tiền mặt, một ít quần áo và đồ diễn, ít hơn Hari cơ vì số tiền đó chỉ để dằn túi lỡ cần mua nước mua kẹo trong suốt chuyến bay mà thôi

Trong khi sự việc Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và phải quay trở lại Việt Nam vẫn đang nóng trên các mặt báo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây dư luận trong nước lại xôn xao khi clip bạn gái anh - Hari Won chia sẻ về việc mình mang theo 300 USD và vài bộ quần áo khi đi lưu diễn tại Hoa Kỳ được lan truyền mạnh trên các trang mạng xã hội.


Chia sẻ thật thà của nữ ca sỹ người Hàn Quốc gốc Việt đã khiến bao người ngỡ ngàng với vố số tò mò. Ngoài số đông ý kiến thấu hiểu thông cảm thì cũng có những ý kiến trái chiều. Trước những phản ứng có phần chế giễu Hari Won, là người anh em và cũng là đồng nghiệp từng nhiều lần sang Mỹ lưu diễn, Cao Thái Sơn đã lên tiếng bênh vực nữ ca sỹ đàn em. Qua đây, nam ca sỹ cũng đưa ra những lý do để mọi người hiểu và thông cảm cho sự "giản dị" của Hari Won khi xuất ngoại. Đáp lại sự quan tâm, hiểu chuyện của đàn anh, Hari Won đã gửi lời cảm ơn tới Cao Thái Sơn: Em cảm ơn anh ạ.


Chia sẻ của Cao Thái Sơn: "Định im lặng nhưng thấy nhiều bạn cười Hari Won mang 300 USD và có 3 bộ quần áo đi Mỹ thì mình lập tức phì cười không phải vì Hari mà vì mấy bạn ấy chắc chưa bao giờ có kinh nghiệm đi Mỹ nên mới share nhiều và cười nắc nẻ như vậy.

Nói thật, mỗi lần đi Mỹ thì mình cũng chỉ mang 200 USD tiền mặt, một ít quần áo và đồ diễn, ít hơn Hari cơ vì số tiền đó chỉ để dằn túi lỡ cần mua nước mua kẹo trong suốt chuyến bay mà thôi ( lên máy bay ngủ mất xác chứ mua sắm gì nữa).

Thứ nhất, theo luật Việt Nam mang tối đa ra tiền xuất cảnh không quá 5000 USD, các bạn mang thử nhiều hơn xem bị giữ lại xử lý không? Nói thật 5000 USD xài ở Mỹ cũng không đủ đâu.

Thường nghệ sĩ có thói quen mang ít tiền mặt để qua bên đó hát xong nhận tiền biểu diễn rồi đi mua sắm shopping, đồ thì xịn mà rẻ ngất trời, tại sao phải mang nhiều đồ ở Việt Nam đi nên mình ủng hộ Trấn Thành mang vài bộ rồi qua đó mua là đúng.


Có những đồng nghiệp em mình mang nhiều hành lý quá, qua tới nơi không ai xách vác giùm tự xách rồi thấy luôn ông mặt trời bay trước mặt, chim bay loạn xạ di chuyển kệ nệ đóng tiền quá kg xay xẩm mặt mày. Lúc đi shopping thì tiếc hùi hụi chẳng biết nên bỏ đồ cũ mua đồ mới hay mua thêm kg hành lý...

Thứ hai, thời buổi này ai cũng xài thẻ tín dụng nên lỡ họ mang ít tiền theo cũng đừng cười, vì trong thẻ của họ có vài tỷ, vài chục tỷ ấy nên tốt nhất không cười, cát xê họ vài ngàn usd/đêm biểu diễn nên dù có mang 300 USD cũng đừng cười họ nữa nhé. Hari đáng thương hơn đáng cười đấy. Cái gì cũng có lý do của nó, khi nào mình ở trong hoàn cảnh đó thì mới cảm nhận đúng được!

Tóm lại, đừng nhìn bề ngoài người khác mà đánh giá, cười to quá có lúc chết ngượng đấy..."

Khánh An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao