Cặp song sinh chào đời từ phôi trữ đông 30 năm trước
Rachel, một phụ nữ Mỹ, chào đón cặp song sinh mà cô mang thai bằng cách sử dụng phôi thai được trữ đông cách đây 29 năm 10 tháng.
Philip Ridgeway và vợ Rachel, sống ở bang Oregon, đã có 4 đứa con nhưng vẫn muốn có thêm những đứa trẻ khác. Đặc biệt họ muốn giúp "những đứa trẻ cần được giúp đỡ" và thích ý tưởng "cứu những mạng sống đang bị mắc kẹt". Cặp vợ chồng đã quyết định đến Trung tâm Hiến tặng phôi Quốc gia (NEDC) ở thành phố Knoxville, bang Tennessee - một tổ chức cung cấp phôi cho những người muốn có con, và chọn phôi thai được gửi ở đây lâu nhất.
"Chúng tôi đã biết trước các thông tin cơ bản về cha mẹ của phôi thai như chiều cao, cân nặng, nhưng chúng tôi không xem chúng như một tiêu chí khi đi chọn phôi", Rachel, 34 tuổi, hiện làm nội trợ, nói về việc chọn phôi thai một cặp song sinh đã được lưu trữ suốt 29 năm 10 tháng.
Rachel và Philip, một kỹ thuật viên phát triển phần mềm, biết rằng cha đẻ của hai phôi thai này đã tạo ra chúng bằng cách sử dụng trứng hiến tặng và trữ đông phôi vào ngày 22/4/1992. Tuy nhiên, anh qua đời trước khi có phôi nào được sinh ra thành công.
"Khi quyết định có con bằng cách này, chúng tôi muốn tìm những phôi thai không được chú ý hoặc không được người ta mong muốn nhất. Ý tưởng sinh ra những đứa con nuôi thực sự tuyệt vời đối với tôi", Rachel chia sẻ.
Nhà Ridgeway bên cặp song sinh chào đời nhờ phôi thai trữ đông, hiện 3 tuần tuổi. Ảnh: Ridgeway Family
Rachel cho hay vợ chồng cô nảy ra ý tưởng có con bằng cách dùng phôi thai hiến tặng năm 2020, khi cô đã có ba con.
"Tôi không gặp vấn đề gì trong quá trình mang thai ba con, vì thế tôi đã nghĩ việc sinh con từ phôi thai hiến tặng là một cơ hội tuyệt vời", Rachel nói. Trong quá trình tìm hiểu về việc sinh con bằng cách dùng phôi này, cô phát hiện mình mang bầu đứa con thứ tư, bé Miriam, hiện sắp 2 tuổi.
"Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận con nuôi theo cách truyền thống", Philip, 35 tuổi, nói. "Những phôi thai được trữ đông cũng là con người, chúng cần có cha mẹ. Đây là trường hợp mà chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đó".
Theo NY Post, nhóm phôi thai mà nhà Ridgeway chọn thực ra có tổng cộng 5 phôi, được rã đông vào ngày 28/2/2022 sau gần 30 năm. Ba phôi sống sót và được chuyển vào tử cung của Rachel, cuối cùng cô mang thai một cặp song sinh.
Khi được hỏi có từng lo lắng về sức khỏe của các phôi thai trong quá trình mang bầu, Rachel nói: "Không hơn những đứa con khác của tôi".
Hôm 31/10, hai em bé song sinh Lydia và Timothy Ridgeway chào đời, phá vỡ kỷ lục những em bé chào đời từ phôi thai trữ đông lâu nhất thế giới.
Michael A. Thomas, M.D., chủ tịch Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, nói với NY Post: "Bạn có thể đông lạnh phôi vô thời hạn. Tôi thường nói đùa với mọi người rằng bạn có thể truyền lại phôi thai cho những đứa cháu, chắt mà bạn sẽ không bao giờ gặp mặt, do phôi có thể được đông lạnh trong thời gian dài. Tỷ lệ rã đông phôi đã tốt dần lên theo thời gian, nhưng các phôi sau khi được rã đông phải đủ khỏe mạnh để được chuyển vào cơ thể".
Tiến sĩ John David Gordon, Giám đốc Y tế của Southeastern Fertility, nơi giám sát tất cả các phương pháp điều trị của NEDC, cho biết trường hợp của bé Lydia và Timothy sẽ mang lại hy vọng cho mọi người.
"Tôi đã làm việc trong lĩnh vực hiếm muộn hơn 25 năm và những phôi này đã được trữ đông khi tôi vẫn đang được đào tạo với tư cách là bác sĩ nội trú tại Stanford. Điều đó thật khó tin", tiến sĩ Gordon nói.
Theo Ngoisao
-
4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
9 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
14 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước