Cặp vợ chồng cùng 4 con chụp ảnh cưới phong cách thập niên 90
Lấy cảm hứng từ bộ ảnh cưới của bố mẹ, vợ chồng Thanh Huyền và các con tự thực hiện bộ ảnh đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm kết hôn.
Thanh Huyền (sinh năm 1991) cho biết cô có ý tưởng chụp bộ ảnh từ một năm trước, khi mang thai đứa con út. Năm nay, nhân kỷ niệm tròn 10 năm về chung một nhà và đã có mặt đủ thành viên trong gia đình, cô cùng chồng, Nguyễn Huy Tộ, mới bắt tay vào thực hiện.
"Bọn mình tự chuẩn bị tất cả đạo cụ, từ trang phục, hoa cưới cho đến phông nền, mất khoảng 1 tháng. Váy cưới mình giữ lại từ hồi trước còn làm thợ trang điểm, vest chú rể mượn của bố vợ, màn, chăn mượn bố mẹ chồng và phông xanh mượn nhà hàng xóm. Bên cạnh đó, bức ảnh em bé trên tường cũng là hình của cậu con trai hồi 3 tháng tuổi. Nói chung, tổng chi phí chuẩn bị chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng", Huyền kể.
Toàn bộ ảnh của gia đình được chụp, chỉnh sửa bằng điện thoại với người cầm máy là mẹ ruột Thanh Huyền. Về địa điểm, cả gia đình gói gọn trong căn phòng ngủ của các bé và đầm nước gần nhà, đảm bảo tiêu chí gần gũi, cổ điển đúng với tinh thần bộ ảnh.
Đối với cặp vợ chồng, phần khó nhất là khiến các "người mẫu nhí" tạo dáng sao cho đúng ý tưởng. "Hai bé lớn, một 9 tuổi, một 7 tuổi thì khá hợp tác, bé thứ 3 hơn 2 tuổi thì hiếu động, chạy nhảy liên tục, bé út phải bế trên tay. May mắn là các con cũng hào hứng, vui vẻ cùng đi chụp và còn thích thú hỏi 'Hôm nay bố mẹ cưới lại à?'", Huyền kể.
Sau khoảng 2 tiếng trang trí, 2 tiếng chụp, cả gia đình đã hoàn thành bộ ảnh đáng nhớ vào chiều 25/2. Những chi tiết đặc trưng của các đám cưới thập niên 90 như hoa cưới lay ơn, phong cách trang điểm cô dâu đến trang phục đều được cặp vợ chồng tái hiện.
Màu sắc bộ ảnh cũng được hai vợ chồng chỉnh sửa để đem lại cảm giác xưa cũ. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, Thanh Huyền - Huy Tộ nhận được nhiều lời khen ngợi vì dễ thương.
Trước những bức ảnh cưới mang phong cách hoài cổ, các thành viên từng thực hiện một bộ ảnh gia đình khác trong thời điểm Thanh Huyền mang thai bé gái út được 38 tuần để làm kỷ niệm. Mỗi bức ảnh là một tình huống, biểu cảm khác nhau và được lồng ghép lời thoại hài hước.
Theo Zing
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước