Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… 'Đi để trở về'

Có khi nào Soobin "đầu quân" cho tuyển Syria trong âm thầm mà người hâm mộ không để ý nhỉ?

Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam trước đội tuyển Olympic Syria tại vòng Tứ kết ASIAD 2018 vào tối hôm qua, cư dân mạng lập tức bùng nổ trong một cơn bão cảm xúc với loạt ảnh chế “ăn theo” niềm vui quá lớn này. Trong đó, một trong những bức ảnh “hút like” nhiều nhất chính là “tác phẩm” này đây!

Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… Đi để trở về-1

Trước khi đi sâu vào bức hình trên, ta hãy cùng bình tĩnh thưởng thức ca khúc gốc Đi để trở về, một sáng tác của Tiên Cookie, và đây chính là một trong những ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn.

Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… Đi để trở về-2

Đi để trở về ngoài ca từ và giai điệu thu hút khán giả thì một MV quá đẹp đi kèm cũng là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của bài hát.

Số là thế này, ở phút 73 trong trận “thư hùng” ngày hôm qua, phía Syria có sự thay đổi người. Chàng cầu thủ khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý giữa trận đấu kịch tính chính là hậu vệ Mohammed Kamel Koaeh, mang số 13. Kamel Koaeh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,68 m, cân nặng 66 kg. Sau trận đấu, ngay lập tức anh chàng đã bị netizen Việt phát hiện ra sự giống nhau đến lạ kì với… Soobin Hoàng Sơn: cũng là đôi mắt to, tròn, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc khá tương đồng.

Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… Đi để trở về-3

Cùng nhìn kĩ lại về sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa 2 chàng trai này nhé, chắc chắn sẽ khiến cho bạn phải “ngã ngửa”…

Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… Đi để trở về-4Chết cười với hình ảnh cầu thủ Syria tại ASIAD 2018 trong concept Soobin Hoàng Sơn và quay MV… Đi để trở về-5

Và quả thật, đúng với tinh thần ca khúc Đi để trở về, các cầu thủ Syria ngày hôm qua thực sự đã đi một chặng đường khá xa từ Syria đến Indonesia, để rồi “trở về” quê nhà sau khi gặp đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “lão tướng” Park Hang Seo. Một lần nữa, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam trước chiến thắng đầy vinh quang này!

Theo Saostar


Asiad 2018 Soobin Hoàng Sơn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao