Chân dung gã trai 9X bệnh hoạn hiếp dâm cả bà già
Năm 2013, Nguyễn Văn An (SN 1991) đã phải chịu hình phạt 6 năm 3 tháng tù vì chỉ trong thời gian ngắn đã có hành vi hãm hại tới 3 phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau.
Tháng 8.2015, may mắn được ra tù trước thời hạn, tưởng An sẽ “cải tà quy chính”, không ai ngờ, mới đây, gã 9X bệnh hoạn này lại gây thêm tội ác tày trời.
“Lần này lại ở tù thêm mấy năm nữa...”
Nhiều ngày nay, người dân ở xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ việc đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1991) trú tại địa phương bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm. Điều đáng nói, nạn nhân của An là một bà già khiến ai nấy khi nhắc đến vụ việc cũng đều thấy gã trai 9X này thật bệnh hoạn và đáng lên án.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 29.6.2016. Vào thời điểm đó, khi đang thiu thiu ngủ, bà Trần Thị Năm (64 tuổi) là hàng xóm sát vách nhà An bỗng nghe thấy tiếng chó sủa nên trở dậy cầm đèn pin đi ra sau nhà để kiểm tra chuồng gà và chuồng hươu xem có vấn đề gì không.
Lợi dụng cơ hội đó, An liền lẻn vào buồng ngủ và nằm sẵn dưới gầm giường. Khi bà Năm đi kiểm tra không thấy gì và quay lại giường ngủ, An liền chui từ dưới giường lên rồi bất ngờ dùng vũ lực khống chế, lôi bà xuống sàn nhà để thực hiện hành vi đồi bại.
Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra sự việc.
Trong giây phút hoảng loạn, nạn nhân đã cố gắng la hét, giãy giụa kêu cứu rồi van xin tên “yêu râu xanh” tha cho mình, đổi lại sẽ đưa tiền cho gã, nhưng An vẫn không chịu buông tha. Gã nít ranh còn lớn tiếng quát: “Câm mồm. Nếu không tao cắt cổ”.
Vì sống một mình, xung quanh cây cối rậm rạp, nhà cửa lại thưa thớt nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà già khốn khổ. Đáng nói, trong suốt quá trình khống chế và thực hiện hành vi mất nhân tính với bà Năm, thủ phạm không hề giấu giếm thân phận. Thậm chí, hắn còn bật điện thoại cho sáng màn hình soi vào khuôn mặt dữ tợn của mình để nạn nhân “nhìn cho rõ”.
Chưa hết bệnh hoạn, khi xong việc, hắn trần như nhộng đứng dậy bật đèn, rồi ngồi một chỗ bắt nạn nhân phải nhặt quần áo dưới đất lên cho hắn mặc, sau đó mới ung dung mở cửa bỏ đi. Về phần nạn nhân, vì quá đau đớn và tức giận hành vi bỉ ổi của gã thanh niên hàng xóm, nên khi trời vừa hửng sáng, bà đã ôm hận tới báo với công an xã toàn bộ vụ việc.
Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an xã Sơn Ninh cho biết, khoảng 5h30 ngày 1.7, ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, công an xã đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc. Về phần đối tượng An, khi thấy công an xã vào nhà hỏi mình, hắn liền đi ra và còn cười tươi hỏi: “Gọi con có việc gì không hả chú?”. Khi được triệu tập lên trụ sở Công an xã, An một mực không thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình.
Trước sự cứng đầu và lì lợm của An, Công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hương Sơn. Điều đáng nói, khi công an huyện đọc lệnh bắt và di lý nghi phạm đến trụ sở Công an huyện để điều tra, An vẫn thản nhiên cười nói, không chút sợ hãi, thậm chí còn ngoái đầu lại nói với người mẹ đang nước mắt ngắn dài rằng: “Lần này lại ở tù thêm mấy năm nữa rồi”.
“Ngựa quen đường cũ”
Trong quá trình về địa phương tìm hiểu sự việc, phóng viên Câu chuyện Pháp luật không khỏi giật mình khi nghe người dân tại đây kể về quá khứ “đen như mực” của gã trai 9X vừa phạm tội hiếp dâm này. Theo đó, trước đây khoảng 2 năm, An cũng từng phải đi tù vì hiếp dâm 2 người phụ nữ già có, trẻ có ngay tại địa phương mình.
Lật giở từng trang hồ sơ trong quá khứ của An, vị Trưởng Công an xã Sơn Ninh cho hay, vào ngày 31.3.2013, sau khi thực hiện hành vi Hiếp dâm đối với chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1988), An đã tới công an đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.
Đối tượng Nguyễn Văn An.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 22h ngày 30.3.2013, khi đang chạy xe máy qua đoạn đường vắng trong làng, chị Hương đã bị An chặn xe, sau đó hắn không chế và lôi chị Hương xuống mé đường. Thấy nạn nhân giãy giụa, chống trả quyết liệt, sợ bị lộ, hắn đã dùng tay bóp cổ, đấm vào mặt rồi lôi nạn nhân vào một bãi cỏ gần đó để thực hiện hành vi đồi bại.
Hôm sau, khi nạn nhân còn trong trạng thái sợ hãi không dám kể lại sự việc với ai vì sợ xấu hổ, thì gã hung thủ giở trò đồi bại với chị đã nhanh nhảu tìm đến cơ quan công an để trình báo hành vi của mình.
Tại cơ quan công an, ngoài sự việc nói trên, tên “yêu râu xanh” này còn khai nhận, trước đó gã cũng từng thực hiện hành vi tương tự với hai nạn nhân khác. Trong đó có một nạn nhân nhiều tuổi, ở cùng địa phương.
An khai, đêm 18.1.2013, hắn đã lẻn vào nhà bà Cúc (55 tuổi), trú cùng thôn, khống chế nạn nhân, dọa giết và thực hiện hành vi hiếp dâm. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng vũ lực để giao cấu với một nạn nhân khác ở TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, nạn nhân này sau đó đã chủ động rút đơn tố cáo. Với tội danh hiếp dâm 2 nạn nhân, An bị truy tố và xử phạt 6 năm, 3 tháng tù giam.
Ngày 31.8.2015, sau hơn 2 năm ngồi “nhà đá”, An được ra tù trước thời hạn vì có thành tích cải tạo tốt. Thế nhưng, trở thành người tự do chưa đầy 1 năm, hắn đã “ngựa quen đường cũ” trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Với bản lý lịch “đen nhẻm” của An, nhiều người dân kể với phóng viên rằng từ khi hắn ra trại, họ đã luôn lo lắng có ngày hắn sẽ tái phạm lại hành vi của mình. Nhưng vì thương ông bà, bố mẹ của An - những người dân quê quá đỗi hiền lành nhưng không may có đứa con bệnh hoạn như thế nên không ai dám thể hiện thái độ đó ra ngoài.
Dù vậy để đề phòng bất trắc mỗi buổi tối, nhiều phụ nữ và trẻ em trong thôn không dám ra ngoài khi đã muộn, nhiều nhà phụ nữ đơn thân cũng cửa đóng then cài từ khi còn sớm. Dù đã cẩn thận như vậy nhưng mọi người không ngờ gã thanh niên 9X vẫn tìm được cách để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình.
Trong căn nhà sát vách với nhà nạn nhân, ông Nguyễn Chí Thanh, bố của đối tượng An cho hay, trong lần bị bắt đầu tiên, cơ quan công an có thực hiện giám định tâm thần cho An và kết luận hắn bị mắc chứng “Rối loạn chức năng thần kinh tình dục”. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ ông đã giao nộp lại cho cơ quan công an từ vài ngày trước nên không có để cho phóng viên xem.
Ông Thanh cũng cho biết, chính vì biết con bị bệnh khó nói nên sau khi An ra tù, vợ chồng ông dù kèm cặp rất kỹ nhưng vẫn cứ nơm nớp rằng bệnh của con sẽ tái phát và An sẽ tiếp tục gây họa. Không ngờ, điều lo lắng ấy lại trở thành sự thực.
“Nó (tức An - PV) phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng vợ chồng tôi cũng có một mong muốn là trong quá trình cải tạo, cơ quan chức năng hãy kết hợp để chữa bệnh cho nó. Có như vậy, thì sau này nó mới không tái phạm nữa”, người cha khổ sở nói.
Được biết, An là con út trong gia đình có 3 anh chị em, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Anh chị của hắn đều đã đi làm và lập nghiệp ở xa, riêng hắn thì vì học lực không tốt nên chỉ học hết cấp 3, sau đó được bố xin cho đi làm công nhân tại nhà máy bao bì ở TP.Vinh. Làm được hơn 1 năm, hắn bỏ việc về quê ngồi không. Cũng trong thời gian này, hắn vướng vòng lao lý khi đã liên tiếp thực hiện các hành vi đồi bại nói trên.
Nhận xét về gã trai này, nhiều người cho hay, hắn là người lầm lì ít nói, ít khi ra khỏi nhà và bạn bè cũng không được mấy người. Khi hàng xóm có việc gì, hắn cũng tới giúp nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, ít nói, khiến dần dà mọi người đều ngại tiếp xúc, chuyện trò với hắn. Nhất là từ khi đi tù về, hắn lại càng kiệm lời hơn, chủ yếu chỉ quanh quanh quẩn trong nhà nên không ai biết hắn có thay đổi gì không.
Còn theo chính quyền địa phương, sau khi được ra tù, An về địa phương và sinh sống bình thường. Hàng tháng, đối tượng này vẫn được Công an xã gọi lên viết bản cam kết không tái phạm vi phạm pháp luật. Có mấy lần, hắn chủ động xin chính quyền hỗ trợ công ăn việc làm để hòa nhập cộng đồng.
Tuy nhiên, khi được gợi ý làm công nhân cho lò gạch hoặc đi làm phụ hồ, thì hắn đều giãy nảy lên với lý do “muốn làm công việc nhẹ nhàng như ngồi bàn giấy thôi, chứ việc nặng trong tù làm nhiều rồi, không muốn làm thêm nữa”...
Cứ thế, vì không chịu làm việc, không chịu thay đổi bản thân và không biết kìm nén ham muốn cá nhân, gã thanh niên khỏe mạnh lại lần nữa dấn thân vào con đường phạm tội mà ai nấy đều khinh bỉ. Lần này, cùng với quá khứ “đen như mực” của mình, chắc hẳn An sẽ phải trả một cái giá đắt cho tội lỗi mà mình đã gây ra.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cho biết, hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Văn An theo quy định của pháp luật.
“Lần này lại ở tù thêm mấy năm nữa...”
Nhiều ngày nay, người dân ở xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ việc đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1991) trú tại địa phương bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm. Điều đáng nói, nạn nhân của An là một bà già khiến ai nấy khi nhắc đến vụ việc cũng đều thấy gã trai 9X này thật bệnh hoạn và đáng lên án.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 29.6.2016. Vào thời điểm đó, khi đang thiu thiu ngủ, bà Trần Thị Năm (64 tuổi) là hàng xóm sát vách nhà An bỗng nghe thấy tiếng chó sủa nên trở dậy cầm đèn pin đi ra sau nhà để kiểm tra chuồng gà và chuồng hươu xem có vấn đề gì không.
Lợi dụng cơ hội đó, An liền lẻn vào buồng ngủ và nằm sẵn dưới gầm giường. Khi bà Năm đi kiểm tra không thấy gì và quay lại giường ngủ, An liền chui từ dưới giường lên rồi bất ngờ dùng vũ lực khống chế, lôi bà xuống sàn nhà để thực hiện hành vi đồi bại.
Ngôi nhà nạn nhân nơi xảy ra sự việc.
Trong giây phút hoảng loạn, nạn nhân đã cố gắng la hét, giãy giụa kêu cứu rồi van xin tên “yêu râu xanh” tha cho mình, đổi lại sẽ đưa tiền cho gã, nhưng An vẫn không chịu buông tha. Gã nít ranh còn lớn tiếng quát: “Câm mồm. Nếu không tao cắt cổ”.
Vì sống một mình, xung quanh cây cối rậm rạp, nhà cửa lại thưa thớt nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà già khốn khổ. Đáng nói, trong suốt quá trình khống chế và thực hiện hành vi mất nhân tính với bà Năm, thủ phạm không hề giấu giếm thân phận. Thậm chí, hắn còn bật điện thoại cho sáng màn hình soi vào khuôn mặt dữ tợn của mình để nạn nhân “nhìn cho rõ”.
Chưa hết bệnh hoạn, khi xong việc, hắn trần như nhộng đứng dậy bật đèn, rồi ngồi một chỗ bắt nạn nhân phải nhặt quần áo dưới đất lên cho hắn mặc, sau đó mới ung dung mở cửa bỏ đi. Về phần nạn nhân, vì quá đau đớn và tức giận hành vi bỉ ổi của gã thanh niên hàng xóm, nên khi trời vừa hửng sáng, bà đã ôm hận tới báo với công an xã toàn bộ vụ việc.
Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an xã Sơn Ninh cho biết, khoảng 5h30 ngày 1.7, ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, công an xã đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc. Về phần đối tượng An, khi thấy công an xã vào nhà hỏi mình, hắn liền đi ra và còn cười tươi hỏi: “Gọi con có việc gì không hả chú?”. Khi được triệu tập lên trụ sở Công an xã, An một mực không thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình.
Trước sự cứng đầu và lì lợm của An, Công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hương Sơn. Điều đáng nói, khi công an huyện đọc lệnh bắt và di lý nghi phạm đến trụ sở Công an huyện để điều tra, An vẫn thản nhiên cười nói, không chút sợ hãi, thậm chí còn ngoái đầu lại nói với người mẹ đang nước mắt ngắn dài rằng: “Lần này lại ở tù thêm mấy năm nữa rồi”.
“Ngựa quen đường cũ”
Trong quá trình về địa phương tìm hiểu sự việc, phóng viên Câu chuyện Pháp luật không khỏi giật mình khi nghe người dân tại đây kể về quá khứ “đen như mực” của gã trai 9X vừa phạm tội hiếp dâm này. Theo đó, trước đây khoảng 2 năm, An cũng từng phải đi tù vì hiếp dâm 2 người phụ nữ già có, trẻ có ngay tại địa phương mình.
Lật giở từng trang hồ sơ trong quá khứ của An, vị Trưởng Công an xã Sơn Ninh cho hay, vào ngày 31.3.2013, sau khi thực hiện hành vi Hiếp dâm đối với chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1988), An đã tới công an đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.
Đối tượng Nguyễn Văn An.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vào khoảng 22h ngày 30.3.2013, khi đang chạy xe máy qua đoạn đường vắng trong làng, chị Hương đã bị An chặn xe, sau đó hắn không chế và lôi chị Hương xuống mé đường. Thấy nạn nhân giãy giụa, chống trả quyết liệt, sợ bị lộ, hắn đã dùng tay bóp cổ, đấm vào mặt rồi lôi nạn nhân vào một bãi cỏ gần đó để thực hiện hành vi đồi bại.
Hôm sau, khi nạn nhân còn trong trạng thái sợ hãi không dám kể lại sự việc với ai vì sợ xấu hổ, thì gã hung thủ giở trò đồi bại với chị đã nhanh nhảu tìm đến cơ quan công an để trình báo hành vi của mình.
Tại cơ quan công an, ngoài sự việc nói trên, tên “yêu râu xanh” này còn khai nhận, trước đó gã cũng từng thực hiện hành vi tương tự với hai nạn nhân khác. Trong đó có một nạn nhân nhiều tuổi, ở cùng địa phương.
An khai, đêm 18.1.2013, hắn đã lẻn vào nhà bà Cúc (55 tuổi), trú cùng thôn, khống chế nạn nhân, dọa giết và thực hiện hành vi hiếp dâm. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng vũ lực để giao cấu với một nạn nhân khác ở TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, nạn nhân này sau đó đã chủ động rút đơn tố cáo. Với tội danh hiếp dâm 2 nạn nhân, An bị truy tố và xử phạt 6 năm, 3 tháng tù giam.
Ngày 31.8.2015, sau hơn 2 năm ngồi “nhà đá”, An được ra tù trước thời hạn vì có thành tích cải tạo tốt. Thế nhưng, trở thành người tự do chưa đầy 1 năm, hắn đã “ngựa quen đường cũ” trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Với bản lý lịch “đen nhẻm” của An, nhiều người dân kể với phóng viên rằng từ khi hắn ra trại, họ đã luôn lo lắng có ngày hắn sẽ tái phạm lại hành vi của mình. Nhưng vì thương ông bà, bố mẹ của An - những người dân quê quá đỗi hiền lành nhưng không may có đứa con bệnh hoạn như thế nên không ai dám thể hiện thái độ đó ra ngoài.
Dù vậy để đề phòng bất trắc mỗi buổi tối, nhiều phụ nữ và trẻ em trong thôn không dám ra ngoài khi đã muộn, nhiều nhà phụ nữ đơn thân cũng cửa đóng then cài từ khi còn sớm. Dù đã cẩn thận như vậy nhưng mọi người không ngờ gã thanh niên 9X vẫn tìm được cách để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình.
Trong căn nhà sát vách với nhà nạn nhân, ông Nguyễn Chí Thanh, bố của đối tượng An cho hay, trong lần bị bắt đầu tiên, cơ quan công an có thực hiện giám định tâm thần cho An và kết luận hắn bị mắc chứng “Rối loạn chức năng thần kinh tình dục”. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ ông đã giao nộp lại cho cơ quan công an từ vài ngày trước nên không có để cho phóng viên xem.
Ông Thanh cũng cho biết, chính vì biết con bị bệnh khó nói nên sau khi An ra tù, vợ chồng ông dù kèm cặp rất kỹ nhưng vẫn cứ nơm nớp rằng bệnh của con sẽ tái phát và An sẽ tiếp tục gây họa. Không ngờ, điều lo lắng ấy lại trở thành sự thực.
“Nó (tức An - PV) phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng vợ chồng tôi cũng có một mong muốn là trong quá trình cải tạo, cơ quan chức năng hãy kết hợp để chữa bệnh cho nó. Có như vậy, thì sau này nó mới không tái phạm nữa”, người cha khổ sở nói.
Được biết, An là con út trong gia đình có 3 anh chị em, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Anh chị của hắn đều đã đi làm và lập nghiệp ở xa, riêng hắn thì vì học lực không tốt nên chỉ học hết cấp 3, sau đó được bố xin cho đi làm công nhân tại nhà máy bao bì ở TP.Vinh. Làm được hơn 1 năm, hắn bỏ việc về quê ngồi không. Cũng trong thời gian này, hắn vướng vòng lao lý khi đã liên tiếp thực hiện các hành vi đồi bại nói trên.
Nhận xét về gã trai này, nhiều người cho hay, hắn là người lầm lì ít nói, ít khi ra khỏi nhà và bạn bè cũng không được mấy người. Khi hàng xóm có việc gì, hắn cũng tới giúp nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, ít nói, khiến dần dà mọi người đều ngại tiếp xúc, chuyện trò với hắn. Nhất là từ khi đi tù về, hắn lại càng kiệm lời hơn, chủ yếu chỉ quanh quanh quẩn trong nhà nên không ai biết hắn có thay đổi gì không.
Còn theo chính quyền địa phương, sau khi được ra tù, An về địa phương và sinh sống bình thường. Hàng tháng, đối tượng này vẫn được Công an xã gọi lên viết bản cam kết không tái phạm vi phạm pháp luật. Có mấy lần, hắn chủ động xin chính quyền hỗ trợ công ăn việc làm để hòa nhập cộng đồng.
Tuy nhiên, khi được gợi ý làm công nhân cho lò gạch hoặc đi làm phụ hồ, thì hắn đều giãy nảy lên với lý do “muốn làm công việc nhẹ nhàng như ngồi bàn giấy thôi, chứ việc nặng trong tù làm nhiều rồi, không muốn làm thêm nữa”...
Cứ thế, vì không chịu làm việc, không chịu thay đổi bản thân và không biết kìm nén ham muốn cá nhân, gã thanh niên khỏe mạnh lại lần nữa dấn thân vào con đường phạm tội mà ai nấy đều khinh bỉ. Lần này, cùng với quá khứ “đen như mực” của mình, chắc hẳn An sẽ phải trả một cái giá đắt cho tội lỗi mà mình đã gây ra.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cho biết, hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Văn An theo quy định của pháp luật.
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcNạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
-
8 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
9 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
10 giờ trướcNhững ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.
-
13 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
14 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
16 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
17 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
17 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
18 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
19 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
23 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
1 ngày trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
1 ngày trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
1 ngày trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước