Chàng chủ quán ăn nên duyên hẹn hò với cô gái TPHCM xinh đẹp, cao 1,72m
Đến với chương trình "Bạn Muốn Hẹn Hò", Phạm Duy và Lê Uyên được nhận xét là cặp trai tài, gái sắc.
Nhận thấy Bạn Muốn Hẹn Hò là chương trình uy tín, Trần Nguyễn Lê Uyên (SN 1995) đăng ký tham gia với hy vọng tìm được mảnh ghép phù hợp. Tại đây, cô được ghép đôi với Đinh Phạm Duy (SN 1993).
Hiện tại, Lê Uyên sống và làm việc ở TPHCM, còn Phạm Duy kinh doanh quán ăn ở Đà Lạt. Trước đây, anh từng có 13 năm làm việc tại TPHCM, đã chuyển lên Đà Lạt làm được một năm.
Chàng trai Hà Nội tự tin biết nấu ăn ngon, gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng anh cũng là người nóng tính, không thích la lối um sùm. Mỗi khi có tranh cãi, anh thường bỏ đi chỗ khác.
Nhà trai từng có một mối tình kéo dài gần 5 năm và một mối tình 3 năm. Ở cuộc tình đầu tiên, anh và bạn gái cũ từng yêu xa. Khi ấy, tính cách Duy còn trẻ con. Lúc có tranh cãi, anh không cùng bạn gái nói chuyện mà cô là người chủ động liên lạc. Dần dần, cô cảm thấy chán và phai nhạt tình cảm.
Với người tiếp theo, điểm yếu và câu chuyện đó tiếp tục lặp lại, dù không có vấn đề gì xảy ra. Phạm Duy tự tin đã thay đổi và không phạm phải những sai lầm tương tự. Song lời chia sẻ của Duy khiến MC Ngọc Lan lo lắng cho nhà gái.
"Từ khi em lên Đà Lạt làm việc, hơn một năm nay, em đã thay đổi tính cách của mình. Em chọn cách ăn chay trường và đi chùa thường xuyên hơn", nhà trai nói.
Ở phía bên cạnh, nữ chính Lê Uyên từng trải qua hai mối tình, đều kéo dài hơn một năm. Cô quen người yêu đầu tiên qua mạng xã hội, biết bạn trai thứ hai qua chỗ làm. Trải qua hai cuộc tình, nhà gái rút ra được kinh nghiệm: Khi có điều chưa hiểu nhau, cả hai nên cùng nói chuyện để tháo gỡ khúc mắc.
Phạm Duy sống một mình ở Đà Lạt, còn Lê Uyên đang sống cùng cha mẹ ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).
Lê Uyên giới thiệu, cô là người hòa đồng, dễ bắt chuyện với mọi người. Tuy nhiên, khi gặp người đúng gu, cô thường ngại và rụt rè.
Từ trước đến giờ, Lê Uyên không có hình mẫu bạn trai lý tưởng. Song cô mong tìm được bạn trai cao hơn mình (Uyên cao 1,72m), không quá gầy. Trong khi đó, Duy thích cô gái thông minh, sắc sảo, có thể hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh và đi đường dài.
Người đồng hành cùng Uyên đến chương trình là mẹ cô. Bà nhận xét, nhà trai thông minh, năng động, khôi ngô tuấn tú và cho rằng Duy còn nhiều điểm tốt khác. Vì vậy, bà mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn.
Lần đầu gặp mặt, Uyên và Duy đều có cảm nhận tốt về đối phương. Nhà trai cho biết, do ăn chay nên cơ thể anh siết lại. Trong năm nay, Duy dự định tập ăn mặn lại để lên cân.
Đến chương trình hẹn hò, Phạm Duy nghiêm túc tìm kiếm bạn gái có thể đồng hành lâu dài với mình (Ảnh: Chụp màn hình).
Khi được hỏi về lý do ăn chay, Duy cho biết: "Đến một thời điểm, mình trải qua nhiều biến cố như công việc kinh doanh, chuyện tình cảm thất bại. Mình muốn đi sâu vào bên trong để tìm lại bản thân mình, để khắc phục lỗi lầm trong quá khứ. Đó là để tự mình sửa, chứ không phải ăn chay để hết nghiệp, hết tội".
Chia sẻ về chuyện hôn nhân, Phạm Duy khẳng định, anh cần thời gian tìm hiểu nhiều khía cạnh để đồng hành lâu dài với nhau, trước khi kết hôn. Duy cũng bày tỏ mong muốn được trao cơ hội để thể hiện con người mình cho Uyên và gia đình thấy.
Về phía Lê Uyên, cô có quan điểm tương đồng với nhà trai. Cô muốn nhìn vào hành động thay vì lời nói và mong rằng bạn trai có ý chí cầu tiến. Nếu hai người tiến đến hôn nhân, Lê Uyên muốn sống ở TPHCM. "Anh thì ở đâu không quan trọng. Quan trọng là em ở đâu, anh ở đấy", Phạm Duy nói.
Kết thúc thời gian trò chuyện, Uyên và Duy đều quyết định bấm nút hẹn hò. Sau đó, Duy xin phép mẹ Uyên để cặp đôi trẻ chính thức tìm hiểu nhau. Nhà trai tặng nụ hôn đầu trên má nhà gái.
Theo Dân trí
-
4 giờ trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
7 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
8 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
12 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
22 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
23 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
2 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
2 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
3 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
3 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước