Chàng trai ám ảnh chuyện bị đàn anh trong ê kíp làm việc gạ tình
Hiện nay, hầu hết nam giới đều có xu hướng quấy rối tình dục, nhưng họ thực hiện điều đó một cách khá vô tư và chỉ coi đó là đùa vui.
Đáng nói hơn kẻ gạ gẫm ấy chính là người anh trong đoàn dự án mà cậu đang theo học hỏi. Nhưng vì là đàn anh, là người có tiếng nói hơn, nên cậu chọn cách nhẫn nhịn để có thể hoàn thành dự án một cách êm đẹp. "Những điều đó ám ảnh em suốt một thời gian dài" - cậu chia sẻ.
Ảnh minh họa
Một nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho biết, em từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục ngay chính trong môi trường giáo dục. Các bạn nam trong lớp thường xuyên trêu ghẹo, thậm chí là đụng chạm đến cơ thể em. Không chọn cách im lặng, em đã dùng thái độ dứt khoát phản kháng, nhưng thay vì dừng lại, những kẻ quấy rối em lại tỏ thái độ khinh miệt với những câu bông đùa. Họ thường đổ lỗi: “phải có gì thì chúng tao mới đụng chạm chứ, không thích à” hay mắng chửi “cứ tưởng báu lắm đấy à, làm gái thì để chi con trai trêu là đúng rồi”.
Biết rằng khó có thể ngăn được hành vi quấy rối này, bạn nữ dần trở nên nhút nhát hơn trong việc tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Những chia sẻ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bản trẻ tham gia buổi tọa đàm. Tuy nhiên cũng có không ít phản hồi trái chiều với những câu chuyện này, trong đó có những lời dèm pha, đổ lỗi cho chính những nạn nhân. Một bạn nam trong tọa đàm mạnh dạn: “Vậy trong trường hợp một số bạn nữ ăn mặc hở hang trước mặt các bạn nam thì đó có phải quấy rối tình dục không?”
Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm CSAGA khẳng định: “Không ai cấm những bạn nữ không được ăn mặc hở hang, quan trọng là những lời nói, hay hành động mà bạn nữ ấy thể hiện ra, nếu chỉ dừng lại ở việc ăn mặc thì điều đó chưa thể nói lên điều gì cả”.
Theo bà Vân Anh, hiện nay, hầu hết nam giới đều có xu hướng quấy rối tình dục, nhưng họ thực hiện điều đó một cách khá vô tư và chỉ coi đó là đùa vui. Đơn giản như việc một bạn nữ đang cầm một túi bưởi thì có người bông đùa: “bưởi của em to nhỉ”. Họ nói cho vui miệng nhưng điều đó khiến những bạn nữ cảm thấy vô cùng khó chịu và không thoải mái, thậm chí có phần xấu hổ.
Rất nhiều người bị quấy rối tình dục ở các mức độ khác nhau, thay vì lên tiếng để được bảo vệ thì phần lớn họ chọn sự im lặng vì tâm lí mặc cảm, tự ti và xấu hổ với mọi người xung quanh. Nhiều trường hợp nạn nhân nhẫn nhịn chịu đựng vì bị chính những kẻ quấy rối họ dùng quyền lực cấp trên để khống chế.
"Nhiều người thường nói im lặng là vàng nhưng đối với những nạn nhân bị quấy rối tình dục thì sự im lặng lại là sự chịu đựng, sự bất hạnh. Đây cũng là những bế tắc, những nỗi đau mà nạn nhân không biết chia sẻ với ai" - bà Vân Anh nói.
Theo Dân Việt
-
59 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước