'Check' mối tình 4 tháng chắc cú mới chịu bỏ người yêu 3 năm
Điều đáng nói, bạn trai chẳng tỏ ra ăn năn hay níu kéo gì, chỉ thản nhiên đáp "Ừ thế cũng được" khiến cô gái không khỏi "a cay".
Chung thủy là điều cần phải tôn trọng nhất trong một mối quan hệ. Nếu bạn đã chán yêu hãy nói lời chia tay, chấm dứt tất cả rồi đường ai nấy đi.
Tất cả mọi sự thử nghiệm, "vượt rào" khi đang là "hoa có chủ" đều xứng đáng bị lên án.
Mới đây, bài tâm sự về chuyện phát hiện bị bạn trai cắm sừng chỉ nhờ kích cỡ một đôi giày gây chú ý mạng xã hội.
Chuyện là sắp kỉ niệm 3 năm yêu nhau, cô gái xin bạn trai tặng cho đôi giày. Nhưng anh chàng lại xoa dịu thế này: "Thôi đợt này dịch dã đang khó khăn, để mua sau được không? Anh nợ em quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau nhé".
Thấy cũng hợp lý nên cô gái cũng xuôi. Ấy thế mà vào một chiều, bạn thân nhắn tin hỏi thăm: "Cỡ chân mày cỡ bao nhiêu ý nhỉ? Tao thấy người yêu mày mua giày cho mày ở shop bà chị tao, bảo mua cho người yêu đấy".
Bài chia sẻ của cô gái.
Lúc này, cô gái cảm thấy phấn khởi, thành thật trả lời: "Chân tao 39. Ông mua giày chỗ chị mày à? Chắc tính làm tao bất ngờ đấy".
Ngờ đâu, bạn thân lại thốt 1 câu: "Ơ nhưng ông mua giày cỡ 37, để tao hỏi lại xem".
Cô gái kể tiếp: "Một lúc sau, con bạn mình lấy lí do để giả vờ tư vấn giúp chọn đồ cho. Ai ngờ người yêu mình gửi ngay ảnh một đứa con gái khác ra.
Anh ấy nói không mua giày cho mình vì dịch thế mà lại đi mua đồ cho một đứa con gái khác. Vậy là mình hiện nguyên hình, lập tức ba mặt một lời.
Vậy mà, người yêu mình thản nhiên đáp:
- Thế thôi anh xin lỗi. Anh thích người khác rồi, tại yêu gần 3 năm anh không biết mở lời như nào. Với lại anh muốn để thêm một thời gian nữa xem có phải anh với bạn ấy yêu nhau thật không thì mới quyết định.
Mình im lặng một lúc rồi hỏi yêu nhau được bao lâu rồi. Người yêu mình đáp:
- Chắc mới được hơn 4 tháng thôi".
Thanh niên tặng "gái mới" đôi giày còn bạn gái 3 năm thì lại kêu chưa có tiền.
Bị tặng cho "cắm sừng" cao đến vài cm, cô gái chia tay ngay và luôn. Điều đáng nói, bạn trai chẳng tỏ ra ăn năn hay níu kéo gì, chỉ thản nhiên đáp "Ừ thế cũng được" khiến cô không khỏi "a cay".
Sự lừa dối trong tình yêu dù bất cứ lý do nào cũng đều là ngụy biện. Không hiểu nổi tại sao lại có những con người không quý trọng tình yêu như thế. Họ chẳng có trách nhiệm gì đối với tình cảm của mình hết.
Suy cho cùng, sự thật thì dù bằng cách nào đi chăng nữa nó vẫn được làm sáng tỏ mà thôi. Dù người trong cuộc có giấu giếm thế nào cũng chẳng giữ bí mật được mãi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước