Chuyện tình ngang trái 'chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau' khiến cô gái trẻ mất hết niềm tin
Cô gái đau lòng khi crush lại thích bạn thân của mình trong lần gặp mặt đầu tiên, khiến cô không biết làm thế nào đành phải cầu cứu cộng đồng mạng.
Trong chuyện tình cảm, việc yêu đơn phương một người nào đó, muốn âm thầm quan tâm theo dõi mà không cần đáp lại không còn xa lạ. Nhưng chính vì không can đảm thổ lộ nên đôi khi làm chúng ta đau lòng khi biết được sự thật về người mình yêu thương.
Đây cũng là câu chuyện đời trái ngang khi phải chứng kiến người mình yêu và bạn thân của mình yêu nhau như câu chuyện của cô nàng dưới đây.
Hình ảnh chụp màn hình
Nguyên văn câu chuyện như sau:
“Chuyện là em với crush vừa đi du lịch Đà Lạt về, lúc ông ý nhắn tin rủ em vui như một con điên nhắn tin khoe khắp nơi, còn sắm một đống quần áo mới để ghi điểm trong mắt crush.
Đến lúc đi em nhớ ra là em có quen một đứa bạn ở Đà Lạt nên có nhắn tin nhờ nó book chỗ ở với làm hướng dẫn viên du lịch cho. Nói qua về đứa bạn này, nó là gay nhưng vui tính với tâm lí cực, bọn em quen nhau trong lúc đi bình luận dạo.
Nghe em nói chuẩn bị đi Đà Lạt thì nó cũng hào hứng đồng ý liền vì đây cũng là lần đầu tiên chúng em gặp nhau. Đến lúc tới nơi nó đón hai đứa em rồi lo tần tật từ A đến Z.
Mọi thứ đều tốt đẹp 3 ngày êm đềm trôi qua. Những tưởng nó sẽ êm đềm như thế cho đến lúc vừa đặt chân lên đất Hà Nội thì bỗng nhiên crush nói với em: 'Bạn em đáng yêu nhỉ?'.
Lúc đấy em cũng nghĩ chắc bình thường vì đúng là bạn em đáng yêu thật. Tối đến em đăng ảnh thì bạn em có vào bình luận xong crush em cũng vào rep nhiệt tình, rồi hai người còn add friend nhau.
Em có hỏi khéo crush thì anh ý kêu là bạn em cũng như bạn anh (đến đây em ăn quả dưa bở, cười tít mắt nên không nghĩ gì nữa).
Vài ngày sau thì crush đặt ảnh bạn em kèm icon trái tim. Lúc đấy em hoang mang thật em nhắn tin hỏi bạn em thì nó mới nói là ông ý tỏ tình với nó từ bữa bọn em về nhưng nó nghĩ là crush của em nên nó không đồng ý.
Em chỉ biết cười rồi bảo không sao, dù sao tao với ông ý cũng không phải người yêu, mày thích thì cứ đồng ý thôi đến tối thì thấy hai người đặt avatar đôi luôn.
Em phải làm sao bây giờ?”
Hình ảnh minh họa
Bài viết nhanh chóng nhận được hơn 29k lượt like, gần 2,9k lượt bình luận và chia sẻ.
Bên dưới bài viết là những lời động viên cô gái.
Bạn V.M.B hài hước chia sẻ: "Vui lên đi bạn, cuộc sống không lấy đi tất cả của chúng ta, ông trời có thể cướp đi người bạn yêu, nhưng lại ban cho bạn khả năng mai mối tuyệt vời! Chúc mừng bạn nhé, chúc bạn may mắn lần sau."
Nickname N.N nói: "Lời nguyền đi Đà Lạt với crush và người yêu là chia tay hoặc hết crush là có thật à".
Anh N.T.T cùng cảnh ngộ với cô gái chia sẻ: "Mình cũng từng phân vân như bạn và cuối cùng là phải tự cứu lấy mình trước khi muốn cứu ai khác. Bạn phải luôn vui vẻ và không nên tự ti. Càng tự ti cuộc sống càng tồi tệ, chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc”.
Hiện tại bài viết vẫn được nhiều người, nhất là các bạn trẻ like và share mạnh mẽ tại các trang mạng xã hội.
Khánh chi
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước