Chị em xuýt xoa bài nịnh vợ 'đi vào lòng người' kèm bức ảnh hot của anh chồng tâm lý
Ai từng chứng kiến hay trải qua những ngày làm mẹ thức đêm thức hôm trông con cái mới hiểu được sự vất vả của "bỉm sữa".
Làm vợ, hạnh phúc nhất là có được người chồng hiểu và yêu thương mình nhưng đâu phải ai cũng may mắn như vậy. Phụ nữ trải qua bao nỗi vất vả từ lúc mang bầu, sinh con rồi chăm con, nếu có một người chồng luôn ở bên, tận tình chu đáo thì cũng vơi đi phần nào sự ấm ức. Có lẽ cô vợ trẻ trong bài viết này đã may mắn như vậy khi có một anh chồng rất hiểu và yêu thương mình.
Điều đó thể hiện ở việc anh đã cho cô có một gia đình hạnh phúc, bình yên, được bố mẹ chồng coi như con ruột, chiều chuộng hết lòng. Hơn ai hết, anh đã dành cho vợ những lời có cánh và khen ngợi.
Mới đây, người chồng ấy đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh người vợ một tay bế con một tay cầm thìa xúc cơm trong nồi cơm điện đặt lên trên giường. Vừa bế con vừa ăn cơm đã đành, người vợ còn vừa cho con bú vừa ăn cơm nguội trong nồi chứ không kịp xúc ra bát.
Bức ảnh phản ánh phần nào nỗi vất vả của chị em khi chăm con nhỏ nhưng lại chất chứa đầy niềm vui, hạnh phúc. Những lời nói của người chồng có lẽ sẽ càng khiến cho người vợ cảm thấy được yêu thương, trân trọng hơ bao giờ hết.
Tâm sự được ghi lại như sau:
"Vợ chồng mình yêu nhau trên yahoo 3 năm, khi đó mình làm việc bên Nhật, còn vợ thì vẫn là sinh viên học ở trường gần nhà.
Đến khi mình về nước, nhà mình ở huyện, còn nhà vợ ở trên thành phố, cách nhau 25km. Bố mẹ 2 bên ban đầu cũng can ngăn vì sợ xa, nhưng đối với mình thì cũng chỉ mất 25 phút phi con xích thố là tới nơi nên chẳng ai cản được.
Và cuối cùng là có một cái đám cưới nho nhỏ diễn ra. Ở quê người ta hay để ý chuyện con dâu về nhà chồng ngày đầu tiên thì dậy sớm dọn dẹp, bếp núc. Thế nhưng vợ mình ngủ 1 phát đến 8 rưỡi mới dậy đánh răng rửa mặt, hơn 9h sáng mẹ chồng gọi: "Xuống ăn sáng thôi con"
Vợ mình thì trước đến nay có tính thật thà và ngây thơ, ít khi để ý chuyện của thiên hạ, còn mẹ mình thì dễ tính có sao cũng được, có bao nhiêu tiền thì chẳng giữ trong người mấy, mà chỉ có dồn hết cho con cho cháu. Nhiều khi có khoản tiền muốn gửi tiết kiệm cũng bảo con trai hoặc con dâu đứng tên hộ vì bà ngại ra ngân hàng.
Cho tới khi vợ mình sinh em bé mình làm tất cả mọi việc thay vợ, đến khi con được 7-8 tháng ngoài việc trông con ra thì vợ mình cũng chưa phải làm việc gì khác, vẫn được mẹ chồng gọi xuống ăn cơm mỗi khi tới bữa. Không phải vì vợ mình lười đâu mà quen cảnh sống trên phố hồi ở nhà mẹ đẻ rồi, về đây lại được mẹ chồng chiều nữa nên thôi cứ chăm con cho khoẻ.
Đây là ảnh vợ mình hồi mới sinh em bé được mấy tháng mọi người ạ, lúc ấy thì vợ chỉ việc chăm con thôi còn mọi chuyện là mình lo, nhà cửa mẹ mình làm tất. Tới giờ cháu được gần 2 tuổi rồi.
Vợ chỉ việc trông con thôi nhưng mình hiểu sự vất vả của vợ, ăn cũng không được yên khi con đòi bú, thay bỉm các kiểu, áo thì lúc nào cũng toàn mùi sữa nên mình luôn thông cảm cho vợ!
Chẳng mong giàu sang phú quý hơn ai, chỉ mong vợ con được khoẻ mạnh là hạnh phúc lắm rồi!"
Chỉ có ai trải qua mới thấu hiểu sự vất vả của việc chăm con thơ
Bài viết nhận về vô số lượt like và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người ca ngợi cô vợ số hưởng không những có chồng tốt còn có người mẹ chồng cực kì tâm lý. Ai cũng ao ước có một gia đình đầm ấm, được yêu thương và sẻ chia nhất là những lúc vất vả con thơ cái quấn.
Những lời từ tâm can của người chồng và câu kết: "Chẳng mong giàu sang phú quý hơn ai, chỉ mong vợ con được khoẻ mạnh là hạnh phúc lắm rồi!" thực sự khiến chị em ấm lòng. Đúng vậy, cuộc sống cần lắm sự bao dung, yêu thương và chia sẻ. Giàu sang phú quý là tốt nhưng nếu vì giàu sang mà mất đi tình cảm, mất đi sự chân thành ấm áp thì giàu sang có nghĩa gì?
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
36 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước