Về ra mắt, cô gái bị mẹ chồng tương lai 'soi' từ đầu xuống chân, câu nói sau cùng mới tê tái
Không có mẹ từ nhỏ, cô gái tưởng khi lấy chồng được bù đắp tình cảm nhưng ngày đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai, cô đã dự cảm không lành.
Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thúy Tư, 58 tuổi, đến từ Quảng Trị. Xuất hiện trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số mới nhất, chị tâm sự về hành trình làm dâu hơn 3 thập kỉ với nhiều cảm xúc.
Cách đây hơn 35 năm, chị Tư là cô gái miền Trung lần đầu về ra mắt nhà bạn trai. Để có buổi gặp gỡ này, ông xã (khi đó là bạn trai) phải mất hơn một năm rưỡi để thuyết phục gia đình.
Chị không thể quên kỉ niệm về người mẹ chồng khó tính. Bà Xê, mẹ chồng chị, không ưa người miền Trung vì giọng nói khó nghe.
Ngày đầu con trai dẫn bạn gái về, bà Xê và cô dì chú bác ngồi kín trong nhà.
"Mẹ kêu chị lại, dòm từ trên xuống dưới rồi dòm từ dưới lên trên. Bà nắm tay chị rồi bảo: 'Trời con bé có cái tay đẹp quá! Mà đẹp chắc không biết làm gì ăn!'. Nói vậy luôn, sốc lắm! Chị có ấn tượng luôn và tự nhủ mình biết số phận thế nào rồi", chị Tư tâm sự.
Quả nhiên khi về nhà, chị Tư khó có thể chiều lòng mẹ chồng. Sự chê bai của bà Xê khiến chị khóc rất nhiều, thậm chí tuyệt vọng. Chồng đi vắng, không có ai để tâm sự, đã có lúc chị nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Thế nhưng ông xã lại là nguồn động lực to lớn để chị vực dậy tinh thần đồng thời là cầu nối giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ông xã của chị viết một danh sách những điều mẹ thích và không thích để chị thích nghi dần.
"Có bao nhiêu tiền ông ấy đưa hết cho chị, dặn đem về đưa cho bà vú (mẹ chồng), bảo là tiền của chị. Bà muốn ăn gì, hai vợ chồng chị không dám ăn nhưng vẫn mua về cho bà, ông bảo với bà vú đấy là đồ chị mua. Rồi ông lại mua đồ cho chị, bảo là mẹ mua cho", chị Tư thú thật.
Nhờ sự kiên trì của cả 2 vợ chồng, bà Xê dần dần có cảm tình với con dâu. Đến nay, khi đã chung sống trong thời gian dài, bà Xê thương chị Tư vì tính thẳng thắn, tiết kiệm và hết lòng vì mọi người. Bà nói bây giờ nếu đổi con dâu miền Trung lấy con dâu miền Nam, bà sẽ không chịu.
Theo Tổ Quốc
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước