Phát hiện 'người em thiện lành' cướp chồng, cô vợ xử lý đỉnh cao văn minh
Phát hiện chồng ngoại tình với cô em thân thiết, cô vợ đã có pha xử lý quá bản lĩnh, xứng đáng là người phụ nữ cứng rắn.
Chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đối với người vợ. Khi phải đối diện với chuyện này, mỗi người lại có cách xử lý khác nhau. Người chọn cách đánh ghen ồn ào, người lại bình tĩnh đón nhận và đưa ra câu trả lời khiến đối phương phải "hốt". Đó là cách ứng xử của người vợ trong câu chuyện này.
Một ngày không đẹp trời, chị phát hiện chồng ngoại tình. Kẻ thứ 3 không ai khác chính là người em thân thiết. Sau khi đọc tất cả tin nhắn qua lại như vợ chồng của 2 kẻ phản bội, cô vợ rất bình tĩnh đón nhận và rồi cho kẻ thứ 3 một bài học. Còn chị chọn cách đi riêng cho mình khiến chị em hả hê.
Cô vợ kể về cuộc sống hôn nhân hơn 1 năm. Dù đã có với nhau một đứa con, cũng đã nỗ lực vượt khó nhưng không ngờ chồng lại "ăn chả". Đến lúc cô phải bức xúc gọi chồng là "nó".
"Nó làm 1 thì nó đi kể 100, nó cứ làm như tôi không biết làm gì vậy. Nó luôn dìm tư cách tôi xuống với tất cả bạn bè của nó. Còn nó thì muốn cho mọi người thấy nó là ông bố hoàn hảo, suốt ngày đi khoe với các em gái là anh chuẩn lắm, yêu vợ con", cô vợ kể.
Đoạn tin nhắn như vợ chồng của 2 kẻ phản bội
Không chỉ bắt quả tang chồng ngoại tình qua đoạn tin nhắn, cô vợ còn phát hiện hai người họ trong nhà nghỉ.
Nhưng cuối cùng, người vợ vẫn chọn cách chấm dứt chuyện tình này vì theo chị: "Phụ nữ đánh son chứ không đánh ghen". Cô hiểu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết. Một gã đàn ông không yêu thương mình, không vì mình lại còn ngoại tình với người quen của mình thì đâu cần phải níu kéo nữa.
Tin nhắn xin lỗi của kẻ thứ 3
Và tin nhắn cuối cùng của người chồng phản bội
Mặc dù kẻ thứ 3 đã ra sức xin lỗi và hứa sửa sai nhưng cô không tin vào những lời nói giả dối của kẻ đang tâm cướp chồng mình. Và cuối cùng, người vợ chọn cách kết thúc khiến hội chị em thán phục.
"Sau sự việc này, bây giờ việc của tôi là tắm gội thật sạch sẽ, gột rửa đi hết mệt mỏi của quá khứ, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai bắt đầu cuộc sống mới", người vợ chia sẻ.
Dân mạng rất đồng cảm với hoàn cảnh của người vợ. Một người phụ nữ khi đã quá đau, cách họ chọn chính là giải thoát. Còn níu kéo, còn hi vọng cũng chỉ làm cho cuộc sống của mình càng thêm bế tắc mà thôi. Dù sao con cái cũng là động lực để người vợ tiếp tục sống thật tốt, thật vững vàng!
Băng Băng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước