Những pha nấu ăn cẩu thả 'đi vào lòng đất' của hội chị em ghét bếp

Bên cạnh cái sự lười thì nấu ăn thực tế cũng là một loại năng khiếu mà không phải ai cũng được thượng đế ban phát.

Sinh ra là con gái, đi đâu cũng được dạy phải giỏi giang, tháo vát. Nếu không nấu ăn tài ba như các "Master chef" thì cũng phải biết làm no cái bụng nhờ biết nấu mấy món cơ bản. Nhưng mà mấy món cơ bản là gì thế? Là không cần biết ngon hay dở, hay câu nệ hình thức như mấy món dưới đây phải không nhỉ?

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-1
Bánh giầy giò đủ no cho nguyên ngày, ăn ngập họng là có thật.

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-2
Lắm chuyện, nồi nào không nhất thiết phải vung nấy. Miễn chín là được.

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-3
Luộc súp lơ mà chợt nhận ra nhà có con dao hơi cùn, không cắt được.

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-4
Tìm mãi không thấy cái kính, hóa ra bỏ quên ở đây, chán ghê.

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-5
"Thần lợn" nhập không trừ một ai

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-6
Con dao yếu đuối

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-7
Hình thức không quan trọng.

Những pha nấu ăn cẩu thả đi vào lòng đất của hội chị em ghét bếp-8
Sao mẹ bảo tắt bếp rồi thì sẽ không sợ bị cháy nữa mà?

Dĩnh Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chien-tich-doang-cua-hoi-chi-em-tren-mat-tran-nau-nuong-n-228507.html

thảm họa nấu ăn bí quyết nấu ăn ảnh hài hước nấu ăn

Tin tức mới nhất