Chọn bạn trai nuôi 100.000 con gà, cô gái 'quay xe' vì lí do shock
Đứng giữa 2 chàng trai nuôi gà và nuôi vịt, cô gái tham gia hẹn hò online có quyết định khiến ai cũng bất ngờ.
Ghép Đôi Thần Tốc tập 13 cùng Cát Tường mai mối cho cô nàng Cẩm Vân (28 tuổi, Tiền Giang) – nhân viên văn phòng với hai chàng trai là Nghĩa Nhân (28 tuổi, Tiền Giang) – kỹ sư chăn nuôi tại Đồng Nai và Phạm Cường (27 tuổi, Vĩnh Long) – bác sĩ thú y ở Bình Thuận.
Cẩm Vân biết cư xử với mọi người, có thể nấu ăn nhưng đôi lúc cộc tính, nói nhiều. Cô trải qua hai mối tình, mối tình đầu bạn trai quay lại với người yêu cũ, mối tình thứ hai được 2 năm chia tay do bạn trai gò bó và hay ghen.
“Em thích mẫu người đàn ông trưởng thành, chững chạc, lịch sự, sống trách nhiệm, biết quan tâm yêu thương người khác, có lòng tốt, san sẻ việc nhà. Em không thích người có tính gia trưởng, gò bó, kiêu ngạo. Em thích bạn trai cao 1m70 nhưng tính tình có thể bù lại chiều cao”, nàng cao 1m60 nói về mẫu bạn trai lý tưởng.
Nghĩa Nhân là người nhiệt tình, thẳng thắn, có trách nhiệm, không hút thuốc nhưng hay chơi game, tính tình hơi nhạt. Anh không có mối tình nào chính thức do chỉ yêu đơn phương và ít cơ hội tiếp xúc với bạn nữ.
Chàng trai kỹ sư nuôi 40.000 con vịt mong muốn tìm một người con gái vui vẻ, hòa đồng, không cờ bạc, ghen tuông, lịch sự với người lớn. Anh không thích người nói chuyện móc.
Phạm Cường có điểm mạnh hay cười, làm người khác vui, biết giao tiếp, quan tâm mọi người; điểm yếu hát dở.
“Em trải qua hai mối tình thời sinh viên. Mối tình lúc mới đi học giận nhau không nói chuyện với nhau, em không chủ động nói chuyện và bạn gái cũng vậy nên tự chia tay. Mối tình thứ hai lúc ra trường, cả hai yêu xa và em có tính giận nhau không chủ động nói trước rồi lại không đi đến đâu.
Từ đó tới giờ em ở vậy vì không có cơ hội giao tiếp bạn nữ. Trại gà 100.000 con em làm ở một nơi xa lại càng không tiếp xúc với ai. Bạn gái cao 1m60 đúng tiêu chuẩn em đưa ra, biết cách nói chuyện, cư xử, nhẹ nhàng và biết nấu ăn”, chàng 1m8 trải lòng.
Cùng đối chất giữa hai chàng trai, đàng gái đưa ra lựa chọn “bạn gà” và từ chối “bạn vịt”. Tiếp đó, cô nàng nói lời chia tay với anh chàng cùng quê.
Khi Cẩm Vân và Phạm Cường được kết nối trực tiếp, cô nàng thẳng thắn nói lý do chọn bạn trai là vì cả hai có suy nghĩ gần giống nhau, biết cách cư xử, tốt và biết tôn trọng người khác.
Cặp đôi không ngại yêu xa trò chuyện rất vui vẻ, chàng trai tuy ít tuổi hơn nhưng suy nghĩ khá chín chắn. Anh ủng hộ chuyện bạn gái nuôi em trai út học đại học đến khi ra trường, anh cũng đồng ý theo cô về quê vợ nếu điều kiện công việc tốt và nhất trí để bạn gái là người nắm giữ tiền trong gia đình.
Trước khi đưa ra quyết định, Phạm Cường nói với bạn gái rằng: “Nếu hai chúng ta chọn nhau thì em sẽ biết được anh là người như thế nào. Anh rất hiền, dễ tính”. Cẩm Vân đáp: “Em thích người trưởng thành, chững chạc hơn em. Em chọn anh vì tính tình rất được”.
Kết thúc cuộc hẹn, cô gái xinh đẹp bất ngờ từ chối hẹn hò bạn trai với lý do e ngại tuổi tác khiến ai cũng tiếc nuối.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước