Chồng cắp chăn đòi ra ngủ với 'chân dài' giữa đêm, biết lý do vợ vừa buồn cười vừa tức
Đăng tải câu chuyện của mình cùng bức ảnh chụp chồng và "chân dài" giữa sân, cô vợ khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.
Đối với người yêu động vật, những chú chó, mèo ... không chỉ là vật nuôi trong nhà mà còn là một người bạn, thậm chí là một thành viên gia đình. Xã hội ngày càng phát triển nên thú nuôi giờ đây được trang bị cả quần áo, quần áo, thậm chí là nhà cửa, dịch vụ chăm sóc lông, móng.
Có rất nhiều chị em luôn bị ấn tượng bởi những chàng trai mê thú cưng. Họ là những người sống tình cảm, chu đáo và thường rất nhân hậu. Thế nhưng sau khi nên vợ nên chồng, nhiều đấng mày râu lại cưng vật nuôi quá mức khiến vợ phải "ghen tuông".
Mới đây, một người vợ có chồng mê thú nuôi đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình lên mạng xã hội.
"Chồng em các bác ạ. Tự nhiên nửa đêm thấy con chó mà hắn nuôi kêu oẳng oẳng mấy tiếng. Đang ngủ chồng em phi ra như tên để kiểm tra xem nó như nào. Được một lúc, em thấy anh ấy lò dò vào nhà, mặt xị ra.
Em hỏi thì chồng bảo: 'Không biết, chắc là Susu (tên con chó) bị kiến cắn. Chắc cậu bị giật mình mất ngủ. Thôi để anh ra nằm cho nó đỡ sợ'.
Và thế là như này đây mấy bác ạ. Được lắm, ngày mai em sẽ cho anh ta chọn chó hay người".
Bức ảnh được người vợ đăng tải cùng dòng chia sẻ.
Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện dở khóc dở cười của người vợ này đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong những dòng bình luận chia sẻ, không khó để nhận thấy hoá ra đây không phải trường hợp hiếm duy nhất chồng có "chân dài".
Chị Trang (30 tuổi, Hà Nội), một người có chồng mê thú nuôi chia sẻ: "Trong tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng chất đầy đồ ăn. Có lần bà nội bà ngoại sang rồi cứ thắc mắc vợ chồng với đứa con thì ăn sao hết mà cứ trữ trong tủ cho chật ra. Mọi người có biết đâu tất cả những cá, phổi, tim rồi cả cháo đấy là chồng mình chuẩn bị để cho đám thú nuôi ăn".
Cũng trong cùng hoàn cảnh có chồng mê thú nuôi có khi "quên" cả vợ con, thành viên có tên Mai Thanh Tran bình luận: "Lão chồng mình thì lại say gà chọi như điếu đổ. Con cái thì chưa rửa cho cái mặt nhưng khăn mặt của gà thì cứ phải trắng tinh. Có lần ra vườn hái rau mình tức quá lấy viên sỏi to cho con gà chọi một 'chưởng'. Lúc sau mình vội chạy vào nhà gọi chồng bảo gà bị trúng gió hay sao ấy. May mà lão ấy không phát hiện ra. Thế là cả nhà tự dưng được bữa ăn đặc sản gà chọi".
Tuy có chút không hài lòng khi nhìn thấy chồng cưng chiều động vật quá nhưng phần lớn các chị em vẫn thông cảm vì dù sao thú vui này vẫn lành mạnh hơn nhiều thú vui khác. Hơn nữa những người đàn ông yêu chó, mèo... có đi đâu cũng muốn trở về nhà bên gia đình và những thú nuôi đang chờ được vuốt ve, chăm sóc. Vậy cho nên một ông chồng hơi “cuồng” động vật quá cũng đáng yêu phải không các chị em?
Theo Khám Phá
-
19 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
19 phút trước
-
49 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước