Chồng chưa say mê, cung phụng là bởi đàn bà chưa làm giỏi 4 việc
Đừng bao giờ trở thành người bi lụy, cho đàn ông thấy rằng họ quá quan trọng, bằng không mọi thứ bạn cho đi với họ chỉ là vô nghĩa.
Đừng bao giờ để họ thấy họ quá quan trọng với bạn
Phụ nữ biết đấy, đàn ông cần thể diện, cần được tôn trọng, ngưỡng mộ, nên hãy cho họ điều đó. Nhưng không có nghĩa là bạn phải xem họ là đấng tối cao trong cuộc đời mình.
Phụ nữ đừng bao giờ khiến bản thân mất giá, cũng đừng khiến đàn ông vì thế mà xem thường giá trị của bạn. Với đàn ông, cảm giác được chinh phục mới chính là thứ có thể duy trì được tình yêu của họ.
Một khi họ biết rằng bạn đã hoàn toàn bị chinh phục, hoàn toàn không còn gì mới mẻ, hấp dẫn, họ sẽ nhanh chóng chán ngán và tìm đến một người đàn bà khác để thỏa mãn cảm giác được chinh phục, theo đuổi.
Phụ nữ khôn ngoan là biết sống và yêu thương bản thân mình. Yêu chồng nhưng không bao giờ phóng đại tầm quan trọng của anh ấy lên. Khi bạn có cuộc sống riêng, bạn chứng tỏ mình độc lập thì đàn ông tự khắc sẽ cung phụng bạn.
Khiến đàn ông ghen tuông
Muốn chồng để tâm đến vợ, luôn giữ vợ khư khư, thì phụ nữ hãy biết làm cho chồng ghen. Nhưng hãy nhớ phải thật khéo léo, bởi nếu nó quá đà có thể khiến hôn nhân rạn nứt.
Cách tốt nhất là phải biết chăm sóc và làm đẹp cho bản thân, học nấu ăn, ứng xử khéo léo để khiến đàn ông xung quanh ngưỡng mộ mình. Nhất là khi được bạn bè của chồng khen vợ, đàn ông nào cũng sẽ thấy tự hào và trân trọng vợ như của quý ngay thôi.
Lắng nghe, chia sẻ và biết nói lời ngọt ngào
Một trong những cách giữ lửa hôn nhân không thể thiếu đó là vợ chồng phải biết cách lắng nghe, chia sẻ với nhau mỗi ngày. Đừng quên hỏi han chồng, dù là những câu đơn giản: “Hôm nay anh thế nào? Trông anh có vẻ mệt?” hay “Anh có chuyện gì vui à?”…
Đàn ông lúc nào cũng thích những lời hỏi han chân thành, dịu dàng từ vợ. Bởi suy cho cùng đàn ông vốn chỉ như những đứa trẻ to xác, họ cũng muốn được vỗ về, muốn được yêu thương.
Vậy nên đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm với anh ấy, đàn ông dù nóng tính thế nào vẫn không thể “chống cự” trước sự ngọt ngào từ vợ mình đâu.
Khiến bản thân mình thú vị hơn
Đàn ông 90% đều thích một người phụ nữ có cá tính, có chiều sâu và có tâm hồn bí ẩn. Điều này khiến họ có cảm giác rằng mình chưa hoàn toàn chinh phục được người phụ nữ ấy, khiến họ muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn.
Thế nên phụ nữ đừng bao giờ để đàn ông hiểu hết về mình, hãy luôn khiến mình thú vị mỗi ngày, khiến anh ấy tò mò, đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác.
Hãy biến thế giới của bạn thật nhiều màu sắc, luôn vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn luôn biết cách tìm niềm vui từ những gì đơn giản và dung dị nhất thì hãy tin đi, bất cứ người đàn ông nào bên cạnh bạn cũng đều không muốn rời đi.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước